Mụn luôn là vấn đề muôn thủa với cả nam và nữ. Nhưng quả thực là vô cùng khổ với các bạn nữ ở mọi lứa tuổi đặc biệt khi độ tuổi còn rất trẻ. Mình ko muốn nói lan man ở đây mà chỉ muốn chia sẻ một chuta trong hành trình của mình về cách trị mụn rút ra từ bản thÂn hy vọng các bạn có thể thoát khỏi nỗi ám ảnh mang tên mụn. Trước khi nói về trị mụn mình muốn giới thiệu sơ qua về làn da của mình. Khi còn đang học đh da mình tuy ko trắng nhưng cũng được nhiều bạn ao ước vì coa làn da khoẻ và mịn. Nhưng rồi sau đó mình ham làm đẹp nên sài kem dưỡng da. Xin nói là kem coa tên tuổi được mẹ mua cho ở nước ngoài. Nhưng có thể do chưa bít cách chăm sóc da đúng cách nên sau một thời gian dùng kem mình bắt đầu bị lấm tấm một vài cái mụn. Thực sự là rất sốc bởi trước đó da mình ko hề coa mụn. Nên mình hay chọc và cạy. Vì thế làm cho mụn lan từ chỗ này sang chỗ khác nhưng vẫn chỉ là lấm tấm vài con. Nhưng sẽ là chẳng có vấn đề gì nếu cứ kệ nó. Mình lại đi ao ước làm cách nào để da trở về như cũ thật nhanh. Cuối cùng qua người mợ mình được giới thiệu dùng kem trộn( kiểu như bảo lâm) và sau đo mụn nặn rất nhanh. Và mình thấy vui vui khó tả vì da lại xinh và yêu rồi. Mình đâu có biết thảm hoạ bắt đầu từ đây và kéo dài tận 7 8 năm mình đeo đẳng khổ thế này. Sau khi dùng kem được 1 năm mình het mun nên tự tin bỏ kem( phần vì oxa ko thích cái mùi hắc cua kem khi bôi đi ngủ). Sau khi bỏ thì...ôi ko pai nói chắc mọi người hiểu. Nào là mụn con mụn cháu mụn chắt chút chít cứ liên tục mọc ra. Toàn hàng mụn mủ. Thật kinh khủng. Mình hoang mang, lo sợ và lúc này ko bít làm the nao?( luc nay minh lại bin xảy thai nữa nên dung thuốc nội tiết nhìu càng kích mụn mọc ra) và spa là giải pháp với mình lúc đó. Chị chủ spa giới thiệu làm mặt kết hợp bôi kem, nhìu loại lắm: white doctor, uniever, ojee của hân vy... Và khj đó da lại mướt xinh tươi. Lại vui. Nhưng lúc này mình đã có chút hiểu biết hơn về mĩ phẩm. Cungz đã nghi là mp coa corticoid, vì để ý cứ dùng thì da đẹp. Ko dùng da lại nham nhở. Nhưng mình ko đủ tự tin để từ bỏ. Vì sợ xấu. Nhưng rồi, đến lúc này mình mang bầu tập 2. Dường như mụn dưới tác dụng của kem cũng ko chịu nổi với sự thay đổi nội tiết tố. Nên mụn mọc lại ầm ầm. Quả thực mình rất mệt mỏi vì 7 8 năm cứ hễ tínlaf mụn lại mọc vài con. Mà kì lạ là mình là người kinh nguyet cực đều. Ko pải do rối loạn. Lúc này mình bit minh thuộc loại do kem rồi. Hjchjc. Đau khổ. Thời gian nghỉ sinh mình lại đi spa, lại kem, lại đắp, da lại xinh. Đến lúc mình mún thay đổi, bỏ kem đó., mua hàng xịn dùng( serum teana) thì ôi thôi. Lại mụn, toàn con khủng, mụn bọc, mụn mủ. Hãi lắm. Lan nay mình ngâm cứu rất kĩ và quyết định liệu trình chữa da mới. Nói ko với mĩ phẩm. Và các bước mình làm rất đơn giản. Bước 1. Rửa mặt: bằng bột yến mạch + mật ong+ nước ấm- ngày hai lần sáng tối. Bước 2: tối dùng nước cốt dấp cá đắp mặt để qua đêm.+ uống 2l nước dấp cá/rau má/ ngày. Xin mọi ngưởi lưu ý. Chỉ hai bước trên thôi mà konpair ai cũng kiên trì và đủ dũng cảm đối mặt. Tại sao mình nói đủ dũng cảm. Bởi với da đã dùng kem trộn lâu thì thời gian đầu dùng bột yến mạch rửa mặt nó sẽ đào thải độc tố dưới da rất ác liệt. Mụn mọc lên tua tủa. Bã đẩy ra đầy dưới da. Hoang mang lắm. Nhưng các bạn tuyệt đối ko khêu ngay. Chờ vài ngày sau mụn có xu hướng bớt sưng đỏ và đã lộ đầu trắng bạn nên đến spa khêu để hạn chế thương tích. Chỉ khêu mụn nào có thể khêu được. Ko kích thích nhiều. Sau đó tối pải đều đặn thoa nước cốt lá dấp cá thì xoá tan nhanh thâm đỏ và nhanh cô mụn lại. Các bạn cứ kiên trì như vậy và pải nhớ rửa mặt+uống+ bôi ___\> mọc mụn___> khêu____> rửa mặt + uống bôi. Mình kiên trì làm như vậy đến nay mới 2 tháng. Mụn đã ko mọc nữa. Thâm mờ rất nhiều. Giờ cảm thấy yêu nhiều lắm rồi. Mình sẽ cố gắng làm như thói quen hàng ngày để có làn da láng mịn. Giờ da mình đa đc 90% rồi. Còn khi nào được 100% sẽ thông báo cho cj bít. Và các vạn nhớ kiêng hẳn mĩ phẩm trong thời gian này nhé. Kể xả sua rua mặt. Nói chung các bạn pải kiên trì nhé. Có gì cần chia sẻ cứ liên hệ qua mail mình giúp đỡ nhiệt tình. Chúc các bạn sớm xinh tươi
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1