Chào các mẹ! Em tàu ngầm vốn đã lâu ở webtretho này, học hỏi được khá nhiều típ từ các mẹ trên đây, nay rảnh rỗi cũng muốn chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm thêm của các mẹ.
Thôi em vào vấn đề chính luôn.
Đầu tiên là khoản da dẻ của em. Hiện tại da dẻ của em cũng khá oki, còn lấm chấm vài vết thâm nhỏ, nhưng da khác sáng. Sáng khác trắng nha các mẹ. Nhưng vẫn còn ấm ức khoản thâm lắm... E vẫn đang duy trì điều độ, kết hợp cả trong lẫn ngoài.
Cách đây 4 năm, em còn là sinh viên học trong Sài gòn, việc đi đi về về giữa Sài gòn - Nha trang làm cho da em bị nổi mụn rất nhiều. Sau này đi khám bác sĩ mới nói là da em bị dị ứng thời tiết và mỹ phẩm. Nên suốt thời gian đó đến giờ, em rất là hạn chế sử dụng mỹ phẩm. Điều này là điều tối quan trọng trong việc trị mụn. Nếu các mẹ vẫn phải trang điểm khi đi làm thì e có lời khuyên là nếu da các mẹ là da hỗn hợp, hay bị mụn bọc thì nên dùng bb, cc hay dạng found đặc. Đây là một kinh nghiệm khá thú vị mà đến tận 6 năm em mới nghiệm ra.
Quy trình chăm sóc da mặt của em như sau:
Sáng:
- Mới ngủ dậy là em mát xa mặt theo hướng lên trên để giảm tình trạng chảy xệ của mặt và kích thích cho tuần hoàn máu. Hồi em đi học khoá massage ở đại học y dượ, cô giáo em dù tuổi đã ngoài 40 nhưng da dẻ vẫn căng hồng, cô có hướng dẫn chi tiết cách massage nhưng tại lâu với cả em lười nên cũng quên rồi. Chủ yếu là các mẹ massage làm sao cho da được hướng lên, chống lại trọng lực.
- Sau khi ngủ dậy, e rửa mặt bằng nước sạch, em k bao giờ dùng khăn mặt, vì khăn mặt mà k dc phơi nắng sạch sẽ thì chỉ tổ thêm vi khuẩn. Rửa mặt bằng nước sạch, vỗ mấy lần nhẹ nhàng, e dùng bông tây trang lâu khổ, sau đó dùng toner dấm táo ( em pha theo tỉ lệ 1:4), e dùng dc 2 năm rồi và nó khiến da mặt trắng trẻo, lỗ chân lông nhỏ hẳn, mỗi tội là phải che đậy khi ra ngoài. Mà nói chung muốn trăngs thì phải che đậy thôi :( . Sau toner e dùng dầu oliu, nhỏ vài giọt ra tay, xoa 2 tay với nhau cho nóng lên sau đó xoa lên mặt thay thế cho base, chống bị cake khi trang điểm.
- kế tiếp là đến phần trang điểm, thường thì e rất kết các khoản trang điểm mà như k. Nên thời gian đầu là sinh viên, em đầu tư mua bb của missha, che phủ cực oki, cái típ màu đỏ mận ak. Nhưng thời gian đó là thời gian da mặt e nhiêif mụn nhất. Nhưng mà kiểu như đã mụn thì lại càng phải che, mà chả e nào cover tốt như e missha này, với lại hồi đó mua 1 tặng 1 nên tiếc. Nói chung là các mẹ ph rút kinh nghiệm trong khoản này, nổi mụn là phải dừng ngay.
Tí chiều e viết tiếp nha. Em đi ăn cái đã. Các chị cứ chia sẻ kinh nghiệm của mình cho em tham khảo với nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1