đã bao lâu nay nhiều đêm nằm trăn trở, nước mắt đầm đìa, ruột đau như cắt vì nước da đen sạm của miền tây miệt vườn. đã thế lên sg ở còn đi nhong nhong ngoài đường từ quận này qua quận khác mà chẳng thèm trùm bịt gì cả. Thế là có một dạo, bị thằng bồ nó chê, bảo da em còn đen hơn da nó và sần sùi như cóc ý :((
thế là em hay lên mạng tìm hiểu về mấy cái dưỡng da thiên nhiên ( chứ em sợ kem hóa chất lắm ) , vậy là em ưng ý nhất ở cái khoản cám gạo trắng da. em mua một lượt vài kg để dành ( quê em thiếu gì, còn chắc ăn là sạch nữa, em mua ở cửa hàng uy tín) , em duy trì tắm mỗi tuần với 5k sữa, nửa trái cam và rủ luôn nhỏ cùng phòng tắm cám gạo chung. Lúc đầu nó không tin đâu nhé, vậy là sau một thời gian, em và nó về quê ai cũng bảo sao trắng hơn ngày xưa thế. lâu lâu em nhìn hình thì thấy đúng là vậy keke. O:-)
em là em thích mê mấy công thức làm đẹp da từ thiên nhiên nha, thế là em thử với dầu olive và dầu dừa ^^
em mang vài lọ lên dùng dần, pha với sữa tắm mỗi ngày thôi chứ lười lăn tăn nhiều, sau đó thấy tóc khô ran xơ cháy cũng dùng dầu olive pha với dầu gội luôn, tóc nó ẩm ẩm bớt xơ rồi O:-). nhưng em thấy dầu dừa thơm hơn olive nhiều, dùng xong như mùi kẹo ý.
hùi đó, dì em cũng bị nám cả mặt, bà ý dùng dầu dừa thoa mỗi ngày, vài tuần sau, vết nám nó tự bong ra ;;)
và gần đây em đang cố gắng làm các loại bột đậu xanh, đỏ đắp mặt nạ đây các chị ạ, ôi chao hành trình nó khó, nhất là cái khoản xay bột khô ở sg đông đúc này, hỏi ai người ta cũng lắc đầu. :( thế là em nằm suy nghĩ rồi mày mò rinh hẳn 1 cái máy xay bột mini ở nhà :)) ( em cũng chịu chơi lắm cơ kaka)
cơ mà mấy cái này sau một thời gian trên 2 tháng nó mới thấy đc tác dụng, trắng rồi thì khó đen lắm b-) trắng từ bên trong mà. em dùng dưỡn thể vaseline bình thường thôi. ra nắng thì chịu khó che chắn .
Tuy ra đường gặp mấy cô trắng bóc thấy mà ham, nhưng hại thì em không lường được, thôi thì da mình trắng khỏe trước đã vậy các chị ạ. em chỉ share kinh nghiệm thôi nha hihi :)