Giúp em với mọi người ơi, cho em một phương pháp trị mụn đúng đắn
Em năm nay 21 tuổi, từ năm lớp 12 em vài cái mụn thế là chị em br mua cho hủ Lily white trị mụn gì đó 15k.
Em thì ngu, hướng dẫn thì chỉ chấm lên nốt mụn thôi em lại bôi 1 lớp mỏng lên mặt, da lúc đó thì cũng bình thường, trắng hơn chút xiu, lâu lâu nổi 1 2 cục mụn do ăn đồ nóng thôi.
Lên đến ĐH thì biến cố xảy ra...
Năm 1 mẹ cũng mua cho 1 hộp nhỏ mang theo dùng, em bôi từ ngày này sang ngày khác, da lúc này vẫn chưa có mụn.
Đến giữa năm 2, em tập gym, uống nhiều sữa, trứng, tinh bột thì bắt đầu cảm thấy da tiết dầu, vài ba cục mụn sưng đỏ nổi lên, em cũng mặt kệ, ngừng kem đó luôn.
Và cũng từ đó mặt em nó tan nát, kiểu mụn không nhiều mà nó cứ thâm+nổi, lỗ chân lông hơi to làm em chán nản, stress, tự ti kinh khủng. Em cũng định đi da liễu mà bạn em nó nói tốn khá nhiều tiền và phải kiên trì mà em sv lấy đây ra nhiều tiền, em cũng có đi spa lấy mụn vài lần nhưng đâu vẫn vào đấy, thâm thì thôi luôn mà cỡ 3 tuần là nó nổi trở lại. Dạo gần đây em được cho túi bột trà xanh, trộn với mật ong, tí chanh đắp tuần 3 lần mà nó nổi còn kinh hơn, em sợ quá ngừng luôn.
Em bị mụn từ lúc Tết năm rồi 1/2015, hơn một năm rồi mà nó chả hết.
Nói dài dòng quá, em muốn hỏi các anh/chị trên đây em nên làm gì tiếp theo, mụn đã biến em từ một đứa tự tin thành một người trầm tính, lầm lì ít nói, sợ đám đông kinh khủng. Hiện tại em đang dùng srm Cerave dành cho da nhờn thôi nhưng cũng định dứt srm mà chỉ rửa bằng nước muối sinh lý.
Dứoi đây là hình hiện trạng da của em, kinh khủng
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
mình cũng đã từng bị mụn nặng và tự ti nhưng quá trình trị mụn của mỉnh và cũng đã cải thiện khá nhiều nên bạn tham khỏa thêm nha