Chào các mẹ. Em là thành viên mới, tình cờ search Gg tìm tài liệu về kem trị mụn, tự nhiên lòi ra cái WTT này, kết nổ cả đĩa. Vội đăng ký thành viên, cầu cứu các mẹ. :Crying:
Em sinh năm 93, mới 18t thôi.
Da mặt em mụn nặng. Mụn bọc, mụn cám, thâm, v..v... Em bắt đầu mụn từ năm lớp 8, đến bây giờ vẫn ko bớt tẹo nào. :Crying:
Tuy biết đang là tuổi dậy thì, nhưng ra đường mặc cảm lắm. :Sad:
Nay em xin ý kiến các mẹ, dùng kem gì, or thuốc gì để triệt tiêu mấy cái mụn đáng ghét này đi.
Da em là da dầu, lỗ chân lông cũng nhỏ lắm, ở vùng dưới quần mắt không bị mụn thì thấy da cũng mịn lắm (vì tuổi còn con gái mà). Mỗi tội 2 má với cằm thì chi chít. Lúc trc trán em cũng mụn, giờ đỡ hơn, nhưng da sần, xấu tệ.
Hồi tháng trước con bạn em cho hộp kem Lulanjina, ghi là made in japan. Em xài thử 3 ngày, thấy da ko bớt mụn, thậm chí qua 1 đêm còn bị u thêm vài cục. >"< Chỉ thấy trắng hơn, chết nỗi là không phải trắng hồng, mà trắng tái tái, nhìn là biết da dùng kem. :Crying:
Hận quá, bỏ xó luôn.
Mẹ nào từng có kinh nghiệm thương đau vì mụn, làm ơn đưa đường dẫn lối cho em với. :Crying:
Em cảm ơn nhiều nhiều!!!
P/s: em có nghe về cái kem Sứ Tiên, loại màu đỏ, trị mụn tốt lắm. Không biết đã ai thử chưa, cho em ý kiến với ạh.
Em không dám liều, vì là sinh viên nghèo, trong khi hộp kem cả 300k, gần bằng tiền sáng cả tuần mất rồi :Worried:
Các mẹ làm ơn góp ý mau mau, cuối tuần này em về ra mắt bố mẹ bạn trai. Nhìn cái mặt lồi lõm, ai cảm tình nổi. :Crying::Crying::Crying:
Tình trạng da em đây, kinh chết đi được! :Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying: