Dạo này em thấy nhiều chị em post bài rồi hoang mang cái Collagen ER của Pháp quá mà rõ ràng chả thấy có gì nghiêm trọng cả, lại sẵn có mấy cái hình giấy tờ về ER này nên đăng đây luôn cho cả nhà xem.
Cái collagen này em mua cho mẹ dùng cũng được hơn năm rồi, lúc đầu mua cũng hơi sợ kiểu sản phẩm trôi nổi này nọ. Nhưng lúc mua được chỗ cửa hàng đưa cho xem giấy tờ xác thực nên cũng mua dùng thử. Nói chung thì em thấy mẹ khen, không bị kích ứng hay biểu hiện lạ gì cả. Mấy cái collagen này em thấy cũng phải hợp nữa. Trước em cũng nhờ chị họ bên Nhật mang cái collagen shiseido về cho mẹ dùng, nhưng không thấy tác dụng gì nên ngưng, chuyển sang cái ER đây chứ ạ. Em thấy vấn đề là hợp hay không thôi, chứ nếu xét hàng trôi nổi, rồi fake này nọ ở VN thì chả biết đằng nào mà lần, kiếm người thân quen mua là tốt nhất ạ.
Em nghĩ là đang dùng gì hợp, tác dụng thì cứ dùng thôi, chứ nghe theo thông tin phía này nọ thì tốt nhất là đừng ăn uống bôi chát gì nữa :)