Em năm nay 32 tuổi, còn 2 tháng nữa là 33t ạ, e mới vào diễn đàn k lâu, lúc đầu mục đích của e là vào giới thiệu shop mỹ phẩm của e, nhưng e thấy rất thú vị vì có rất nhiều mẹ nc vs e, cmt vs e, dù là những ng lạ nhưng e cũng rất quý mọi ng. Ở ngoài đời e cũng đc nhiều ng khen trẻ và hôm nay vào đây, có mẹ khen e trẻ và muốn e chia sẻ. E xin lập topic này để chia sẻ thật lòng vs các mẹ trên cương vị là 1 ng bạn chứ k phải 1 ng bán hàng. Và e cũng nghĩ các mẹ sẽ thấy rất là phù phiếm khi hàng ngày trên mạng bao nhiêu trang chia sẻ bí quyết trẻ lâu này nọ, nhưng chỉ là trên lý thuyết nên các mẹ sẽ thấy k thuyết phục, nhưng hôm nay e là người đã thực hiện và có được kết quả, e chia sẻ vs các mẹ, e nghĩ các mẹ sẽ xem xét.




Thứ nhất về thực trạng
: E đi làm e rất ít makeup hầu như là ko, e rất tự tin khi đi ra ngoài chỉ vs 1 thỏi son. E đầu tư dưỡng là chính, và chế độ ăn. Không hề cầu kì và tốn thời gian mà chỉ đòi hỏi sự Kiên trì, e xin nhấn mạnh lại lần nữa đó là sự kiên trì.


Thứ 2: Quy trình của e như thế này thôi ạ.


+ Sáng e rửa mặt bằng yến mạch, sau đó bôi kem dưỡng da, còn là loại gì thì mẹ nào hỏi e sẽ trả lời k các mẹ lại cho là e quảng cáo, tô son rồi đi làm.


+ Tối về e rửa mặt bằng yến mạch, vs nc ấm ạ, sau đó e massa mặt trước khi đi ngủ, và bôi kem dưỡng, vì ban đêm là lúc da cần đc tái tạo và dễ hấp thụ nhất.


+ 1 tuần e đắp mặt 3 lần bằng dưa leo, lành nhất ạ, và tẩy tế bào chết 1 lần, vì nếu k tẩy da sẽ có 1 lớp sừng thì có đắp mấy cũng k thấm đc vào da.


+ Bất kể khi nào ra đường vào tầm 8h sáng đến trước 5h30 chiều e đều bôi kem chống nắng, dù là mùa đông hay mùa hè, 4 mùa e đều dùng, rất nhiều mẹ lầm tưởng chỉ mùa hè mới dùng kem chống nắng là sai, vì mùa đông vẫn có tia cực tím chiếu như thường, nhưng do mây chê nên các mẹ nghĩ là k có, nên cứ thả phanh phơi mặt, k tin các mẹ sẽ thấy vùng cổ các mẹ cứ bị xạm đen. E ý thực đc việc đó nên e có thói quen dùng kem chống nắng như vậy rất lâu rồi, đến thời điểm này da e k có nám và tàn nhang.


+ E luôn ngủ trước 11h.


+ Khi đi làm e đều mang 1 chai lavie 500ml, uống đủ 4 chai đó, e cố uống cho đủ 2 lít rồi làm j thì làm, kiến thức này mẹ nào cũng biết, điều đơn giản hiển nhiên nhưng các mẹ lại k mấy ai thực hiện.



Kinh phí
: e nói thật nhiều ng cứ nghĩ e đầu tư mỹ phẩm lắm nhưng e k hề ạ: cả nhà cả cửa e có đúng 1 dưỡng, 1 thỏi son, e tẩy bào chết, 1kg yến mạch, 1 kem chống nắng: Tổng cộng tậm gần 1tr, nhưng e dùng trong 4-5 tháng mới hết các mẹ ạ, thì cứ chia trung bình ra 1 tháng e chi cho 200-300k tiền mỹ phẩm, có đắt k các mẹ??


Thời gian:
Các mẹ có thấy e tốn nhiều thời gian k ạ? sáng dậy chỉ rửa mặt r tô son đi làm là xong, còn tối về bỏ 15-20 phút ra massa thôi ạ, còn bôi dưỡng tầm 5 phút. E thấy nhiều khi là cái rất nhỏ đơn giản nhưng nhiều ng lại lười.


Em có thói quen dưỡng da chăm sóc da từ năm em 16t, lúc đó e nhỏ, k dùng mỹ phẩm, chỉ đắp mặt nạ bằng dưa leo, chuối, nc vo gạp...sau này e đi làm, 24t, e đã bắt đầu dùng mỹ phẩm nhưng chỉ là dưỡng da thôi, k hề trang điểm. Và từ năm 24t e làm theo các bước trên, đến giờ e tự tin vs ngoại hình của e ở tuổi 31.



E viết bài này chỉ mong:


+ những bạn còn trẻ, hãy ý thức đc về làn da của mình và chăm sóc, tuổi nào chăm sóc theo kiểu ấy, đến khi có tuổi nhìn ai chăm sóc ai không mới thấy rõ, còn lúc con gái thì da ai cũng đẹp hết, chỉ khác nhau là trắng hay đen mà thôi.


+ còn các mẹ, hãy bắt đầu ngay để chăm sóc, và chú ý đến ngoại hình của mình hơn, các mẹ đừng nghĩ là dùng 1 sản phẩm nào thì có tác dụng ngay, mà n là cả 1 quá trình, kiên trì mới bền vững. Nên hãy tìm cho mình 1 cách dưỡng da rồi kiên trì thực hiện, e đảm bảo các mẹ sẽ thấy khác ngay.



Tóc tai, trang phục cũng quan trọng, hãy đầu tư đi ạ, vì e thấy nhiều mẹ cứ bo bo chắt bóp cho chồng cho con, nhiều lúc chồng con chưa chắc đã thấy đã hiểu, nhưng các mẹ mà xấu, mà xồ xề thì chồng con thấy ngay các mẹ ạ, mình xinh đẹp thì chồng con đc vui lây. Hãy yêu thương bản thân đúng mực, chính là các mẹ đã yêu thương gia đình của mình rồi đấy. Không yêu đc nổi bản thân thì k thể yêu nổi đc ai khác đâu ạ. Nên đừng tiếc rẻ khi các mẹ làm đẹp cho mình, k phung phí nhưng cần vẫn phải làm các mẹ ạ, tóc tai, ăn mặc, làm đẹp ở nhà, hãy giành chút ít thời gian thôi các mẹ ạ.


Bây giờ 1 ngày k làm đẹp, k massa...e thấy có lỗi với bản thân và nhất là với làn da của e.