em tuyệt vọng vì mụn lắm rồi, mọi người giúp em với ạ :((
em bị mụn cũng được gần 3 năm rồi,2 năm trước có nhưng không đến nỗi nhiều như 1 năm lại đây, mụn của em chủ yếu là mụn ẩn, nhìn vào thì thấy đầu hơi đen, nặn lên thì có mụn cứng đơ mụn thì nhân mềm, không nặn thì nó sần sùi mà nặn lên chỉ vài ngày sau là nó lại lên, i như cũ không hết hoặc có cái nó sẽ thành mụn mủ, em cũng chả biết sao nữa, nặn xong lại lên mụn dưới da như cũ, em bị rất nhiều ở hai bên má, sần sùi mà lúc nào nó cũng đỏ rực lên :((, ai nhìn cũng quẩ, em chán chả buồn đi đâu, đi đến đâu cũng bị nói, một ngày em không biết phải trả lời bao nhiêu lần với những câu "sao mặt mày kinh thế","sao mặt mày lắm mụn thế","sao mặt con này lắm mụn thế nhỉ"...trời ơi, em đau lòng biết bao, chắc mọi người bị mụn cũng hiểu được nỗi khổ này, những lần như thế em chả biết trả lời sao chỉ biết cười cho qua, thực ra là em đau lắm, em buồn lắm, em mà biết lí do tại sao thì chắc cũng chả cần đến người ta hỏi
ai có kinh nghiệm gì không giúp em với ạ, em tuyệt vọng lắm rồi, nhìn chúng bạn da láng mịn mà em thèm lắm :((:((:((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhưng mình nghĩ tốt nhất bạn nên tìm kiếm nguyên nhân chính xác mụn của bạn như: dị ứng, thời...
Lúc trước mình cũng bị mụn nhưng không nặng như bạn. Mình cũng đi trị nhiều, uống thuốc,...