Em đã vật vã trị mụn nửa năm và giờ đã thành công, chia sẻ cho mọi người nếu mẹ nào muốn áp dụng thì thử làm chuột bạch giống mình nhé!
Xin chào các Chị, các Mẹ.
Sau ít thời gian lượn lờ ở diễn đàn để học hỏi cách trị mụn, rồi lấy bản thân mình ra làm chuột bạch. Về cơ bản em đã thành công.
Hôm nay em ăn cắp ít thời gian cty để viết bàib-)
Trước hết em xin miêu tả vè tình trạng mụn của em như sau, nếu mẹ nào giống em thì áp dụng nhé! (Tuy nhiên tùy cơ địa mà mụn hết hay không). Bản thân em thì thử cách dùng mặt nạ từ tự nhiên cũng phải 5 hay 6 loại rồi đó, cuối cùng em dừng ở 2 loại mặt nạ mà em sẽ kể sau.
Da em cũng tương đối trắng, thuộc da hỗn hợp, có dầu vùng chữ T, và khô các vùng còn lại, cực kì khô trong mùa đông, theo tình trạng bong chóc như dạng da chết đó, nhưng em đã sống sót qua mùa đông năm nay mà không bị. “Trộm vía… và thật may mắn”.=D>
Vào khoảng tháng 5 hay 6 năm 2014 em có sí sớn dùng kem dưỡng nevia, nước hoa hồng, và cái loại kem ốc sên New Today gì gì đó không nhớ. Và em bị nổi mụn, mụn ko phải mụn bọc, mà chỉ là mụn li ti ở trán, rồi ở 2 bên má, cằm, ra gần khi vực mang tai đó là mụn có nhân, nặn được, nhưng nó không phải là mụn bọc như kiểu mấy chị vân nói đâu nhé! Em miêu tả rõ vì sợ cách của em không áp dụng cho các chị bị mụn bọc to đùng đùng đầy mặt.
Đó sau khi sí sớn dùng được 1 tuần da em đẹp lắm ý nhưng mà bỗng nhiên cái trán em nó nổi loạn (mụn li ti nhé!), rồi tới má và cằm em là mụn trứng cá nặn được nhân hẳn hoi. Khi đó hổi hận vô cùng, và em dừng không dùng nữa nhưng mà mụn vẫn mọc, em quyết tâm nặn thì nó lại để lại thâm chi chit mặt, em nặn cả mụn li ti trên trán nữa đó. Thâm đã đành nhưng mụn chẳng giảm vẫn nên dày đặc hơn.
Em tra google cách trị mụn rồi mày mò làm nhưng không ăn thua đâu nhé! Tuyệt vọng kinh khủng, đã thế nhìn mặt ông xã tuy không trắng nhưng căng mịm, không mụn mà ổng thì ngày mưa cũng như nắng không bao giờ biết khẩu trang là gì cả, thịt ổng ăn suốt ngày, đồ nóng, đồ cay ổng không từ thế mà cái mẹt thì chẳng mụn nào hỏi thăm cả. Thấy đúng là bất công. Híc. Có lần em bảo ổng là ước gì, ước gì em giảm 10 năm tuổi thọ để có được nàn da khỏe như “trâu”của anh nhỉ? Nhưng mà ko được đen như anh đâu. Hắn chẳng nói gì chỉ nhăn nhở cười. Em cú đạp cho hắn phát (kiểu giận cá chém Voi đó) iiiiccccc.
Em cũng thử các loại mặt nạ mà các chị trên diễn đàn WTT bảo nhưng mà không ăn thua từ:
- Lúc mặt nạ đậu nành, đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen trộn với lúc thì mật ong với chanh + sữa không đường.
- Lúc thì dùng khoai tây sữa không đường, mật ong, chanh.
- Lúc lại chuyển sang chỉ đắp sữa đậu nành hoặc sữa tươi không.
- Lúc lại chuyển sang lòng trắng trứng gà vời mật ong
- Và còn nhiều cách nữa nhưng không làm bớt mụn đâu chứ đừng nói là khỏi.
Lúc áp dụng những cách này em không ăn kiêng cữ hay làm gì cả chỉ uống nước lọc nhiều thôi nhưng cũng ko chiến thắng nổi lũ mụn đâu nhé!
Rồi 3 tháng vật vã với lũ mụn em quyết định chuyển chế độ ăn uống và kết hợp đắp mặt nạ cùng dung kem dưỡng vì lúc đó cũng vào mùa hanh khô của miền bắc rồi.
1) Trước đó em đã uống sữa đậu nành đều đặn mỗi ngày 600ml (từ lúc mới sinh con thứ 2 xong cơ), rồi chịu khó ăn đậu, kèm uống nhiều nước lọc nhưng em không ăn kiêng gì cả nên mụn ko giảm.
2) Em chuyển sang ăn chè do mình nấu, đỗ đen, đỗ đỏ, xanh đủ cả từ tháng 9 năm 2014
Chú ý: Mục đích em kể thế này là có lí do của nó ạ, mặc dù làm những điều trên mụn chẳng si nhê gì nhưng em phát hiện cân nặng em có giảm, mà vòng 1 em thì lại săn lại và nhỉnh lên (năm 2014 lắm lúc ở nhà không mặc áo lót ngực bị chảy xệ nên như thằng đàn ông mặc dù khi mặc áo nâng ngực vào thì ngực em cũng thuộc dạng khiến người khác phải thèm, nhưng bây giờ nhiều khi không mặc áo lót ở nhà nhưng không đến nỗi tệ mặc dù không được như mấy cô người mẫu. heeeeee). Thực ra lúc uống sữa đậu nành và ăn chè các loại đậu mục đích không phải giảm cân và cũng không phải để tăng vòng 1 nhưng thời gian gần đây lượn lờ trên diễn đàn em thấy có bài viết ăn các loại đậu giúp tăng vòng 1 em mới để ý đến vòng 1 của mình khác hoàn toàn so với lúc mới cai sữa, nên em nghĩ chắc do em ăn các loại hạt đậu, mà em không hề tập thể dục đâu nhé!. Bây giờ em có thể sơ vin đi tung tăng mà không ngại nữa vì trước đi em hơi bị tự ti với vòng 2 nhưng cũng may vòng 1 em có tí lên mặc áo lót vào nó không lộ vòng 2 lắm (cái này em chỉ biết miêu tả thế thôi), vì em thấy mấy chị công ty em mặc dù vòng em nhỏ hơn em nhưng khi sơ vin vẫn lộ bụng vì vòng 1 quá nhỏ hay không có.
3) Sau khi kết hợp ăn các loại đậu mụn không giảm sau 3 tháng áp dụng, đến tháng 12 năm 2014 em chuyển sang kết hợp ăn uống điều độ và đã thành công rực rỡ.
Cách làm của em như sau:
***) Uống nước đậu nành (ngày 700ml), nước lọc ngày 2-3lit) cái nước lọc này các chị cố gắng nhé, vi rất tốt cho da đó, da em năm 2013 mua đông là cứ bong chóc mặt cũng như chân tay, mua đông em ko dám để tay lên bàn đâu, toàn cố găng giấu đi thôi, rồi chân em bị mốc trắng (cái này chị nào bị thì mới biết khổ nè) hôm nào mặc quần len mà cởi ra là mặt trong trắng xóa. Hix.!!!!! Nhưng từ đầu năm 2014 em uống nước nhiều nên đến mùa đông năm 2014 em không bị mốc trắng và tay không bị nứt nẻ nữa, heeee
***) Ăn chè nấu các loại đậu (xanh, đen, đỏ)
***) Ăn nhiều rau nhất có thể (cái này rất quan trọng nè)
***) Ăn nhiều hoa quả (cam, dưa chuột, cà chua, chuối) là những loại quả em ăn nhiều nhất. Có đợt vào mùa cam giấy (còn gọi là cam ta) chua cực kì ít ai dám ăn nhưng mà nó đảm bảo chất lượng nên em toàn lùng mua để ăn hoặc vắt nước uống
***) Gần như nói không với các loại thịt (lợn, bò, gà, vịt, ngan) có ăn thì em ăn cực kì ít. Tết năm vừa rồi thèm thịt gà lém nhưng mà không dám ăn cứ nghĩ đến cái mẹt lên thôi, em còn bảo Ck em là nếu nhìn thấy em gắp thịt đánh mạnh vào tay em để em ko dám ăn nữa. hjx. Khổ thế đó, nhưng vì mục tiêu “tiêu diệt” lũ mụn. Nói ra nhiều chị không tin nhưng mà đúng là có nhưng chị chữa mụn không phải khổ đến vậy, còn em thì máu cực kì nóng nên em nghĩ mụn lên 1 phần là do máu nóng nữa. Mấy bà công ty em cứ bào em ăn như vậy là để giảm cân khổ lắm nào đâu phải nhiều khi muốn nói cho mấy bà biết là “các bà phải thấy mình vinh dự và hạnh phúc vì có nàn da đẹp và khỏe, người không nóng trong như tôi đây này” nhưng họ đâu có bị như mình mà hiểu, nên thôi em mặc kệ. Ừ thì giảm cân cũng được, trị mụn cũng được không sao. Nhưng cũng may cân của em không bị sút ((em nặng 52kg, cao 1.60) tương đối ổn các chị nhỉ). Heeeeee.
Các chị chú ý là em vẫn ăn cá nhé chỉ it ăn thịt và đồ rán thôi (em biết cách của em se không áp dụng cho các chị nào thường xuyên ăn nhà hàng). Nhưng em cũng thỉnh thoảng tháng được 1-2 lần ông xã mời 3 mẹ con đi ăn nhà hang em vẫn đi ăn bình thường nhưng mà về em chịu khó uống nước chanh và ăn nhiều hoa quả nên mụn ko kịp nổi. heeeeee. Bây giờ sắp đến ngày đèn đỏ mà em ko sợ mụn nữa, chứ ngày xưa nhé mặc dù không mụn nhưng đến ngày đèn đỏ mụn vẫn hỏi thăm em đó, hết ngày lại hết mụn, nhưng mà 1 tháng cứ kiểu 15 ngày da ko mụn, 15 ngày da bị mụn nên ko khoái lắm, giờ thì yên tâm rồi.
***) Đắp mặt nạ cám gạo (cám em lấy ở quê mẹ em) em lấy rá sàng lọc lấy những hạt mịm còn chấu và hạt to em bỏ đi, cất tủ lạnh dùng dần với sữa chua, chanh em không dám cho mật ong nếu chị nào thử mật ong mà không dị ứng thì dùng kèm nhé!
***) Thì thoảng em dung mặt nạ khoai tây, sữa chua, chanh.
Đắp mặt là thì em dùng tuần 2-3 lần tùy nếu có thời gian.
****) Mùa đông năm nay tuy da em không bị khô, bong chóc, mốc méo như mọi năm, nhưng em vẫn dùng dưỡng Sheishido dành cho da hỗn hợp, em gửi mua bên Japan. Nó không dưỡng trắng nhưng được cái làm mềm da, da em mua đông thỉnh thoảng đi đâu muốn trang điểm là phải dung loại này không mốc mặt ngay, chứ em thấy mấy chị cty em họ chẳng cần, biết là dùng vậy là không tốt nhưng vẫn phục làn da quá khỏe của các chị…..
+++) Em áp dụng mấy cách trên từ tháng 12 và giờ là tháng 3 rồi chưa thấy mụn quay lại. hic. Hi vọng trộm vía, vì em sợ mang đi khoe thế này mai về mụn mọc tùm lum thì chit. Iccccc
~~~~~~~ À còn cái này em nói cho nhưng chị nào hay bị nong móng nở mồm như em áp dụng nhé!
Trước kia trước tháng 12 ý em tháng nào cũng bị nở mồm mà lần nào cũng kéo dài 2 tuần là ít đó, nhà em bố ck em cũng bị đó ngày nào 2 bố con em cũng nói chuyện vấn đề này nhưng giờ em hết rồi, heeee. 4 tháng nay em không bị, chính ck em cũng bảo dạo này không thấy vk bị nở mồm nhỉ! Chắc do em ăn nhiều đồ mát và nói không với thịt, hôm nào thèm quá mới ăn thôi nhưng 1 miếng là cùng. Em cũng bảo bố ck em và bố ck em cũng công nhận là ăn ít thịt hoặc không ăn thịt thì không bị nhưng bố em không hỏi hẳn được vì bố em chỉ thích ăn thịt thôi. Hic. Đợt nào mà ăn nhiều rau ít thịt bố em nhanh khỏi lém nếu trước đó bị nở mồm. thì bố lại khoe em ngay. Heeee
Nên chị nào bị nở mồm như em mà bị liên tục đó thì nên làm theo em chứ bị nở mồm khổ lắm, ăn không ăn đc, nói không nói đc, khổ. Chỉ những ai bị mới hiểu nó khổ thế nào. À mà nè trước kia em hay bị táo lắm đó 2-3 ngày mới đi nhưng giờ ngày nào cũng đi được ,hjjjj.
Em cũng áp dụng cách kiêng thịt cho con em, không phải là không cho ăn mà là ăn đủ thôi chứ trước đó con em táo cực kì 4 tuổi mà vẫn thỉnh thoảng xịt đi ngoài, rồi 4 hôm đi 1 lần là bình thường, nhiều khi con em ngồi 30’ mà không đi được rồi khóc. Em liền cho ăn ít thịt thôi dụ nó ăn rau nhiều bảo là ăn nhiều cho đẹp da như mẹ, nên giờ nhiều khi con cứ hỏi: mẹ ơi ăn thứ này có khó đi ị không? Hay ăn thứ này có đẹp da không mẹ? Bây giờ cháu cũng không táo nữa rồi, khổ than máu giống mẹ!!!!
Đó em có mấy cách muốn chia sẻ với các chị, chị nào áp dụng thì áp, có gì không hiểu hoi em, em se trả lời. hjjjjjj. Chúng ta phải chịu khó vị cái mẹt của mình thôi các chị à! Chị nào có da khỏe đẹp thì hãy làm hạnh phúc vì tạo hóa đã ban cho các chị 1 làn da như vậy.
À nhưng còn vấn đề nữa mà em không khắc phục được là em có mồ hôi dầu nên mặt em lúc rửa mặt xong thì láng mịm nhìn thinh thích nhưng để mấy tiếng là lại xám xịt lại, nhiều khi đưa tay vuốt tóc soi gương lại ước gì da tay đổi cho da mặt, nó khác 1 trời 1 vực. hic , mà em chưa có cách nào cải thiện được, chị nào biết chỉ giùm em, chứ em thử mấy cách như chanh, bột mì, cám gạo nhưng ko cải thiện được.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Rồi cũng bị nóng trong nữa, đọc bài của...