Chào các mẹ,


Lâu lắm em mới quay lại diễn đàn chia sẻ do đang phấn khích quá với việc da gần như khỏi mụn hoàn toàn.


Đầu tiên em xin chia sẻ về đặc điểm da em:


Da em trước đây là dạng da hỗn hợp thiên khô, da không có mụn mấy, đến ngày đèn đỏ thì lên 1-2 cái, mụn bọc hoàn toàn không có. Tuy nhiên có một thời gian nhà em có việc suy nghĩ nhiều cộng với thức khuya, đi lại nhiều nên da bị lên mụn, khởi điểm thì chỉ lên mấy cái, dần dần lan cả mặt, mụn bọc đua nhau hoành hành. Da đang từ khô chuyển sang da dầu, sáng ngủ dậy mặt bóng dầu:((


Ngoài ra thì do đặc thù công việc nên dù mụn hay không em vẫn phải trang điểm cả ngày, dù dưỡng da và kem chống nắng em vẫn bôi đầy đủ. Da em lại mụn ẩn nữa nên dù trang điểm che được 90% mụn đỏ nhưng mụn ẩn cũng làm lớp trang điểm sần sùi, lỗ chân lông to dù em dùng nước hoa hồng đầy đủ.


Sơ lược vậy về da em, sau gần 2 năm chống chọi với da mụn, ban đầu là thử đủ skin care cho da mụn, từ rẻ như bộ The body shop tea tree hay Neutrogena anti acnes,... Đến những skin care đắt như Sk II Derma... Nhưng hiệu quả dùng cả bộ đều chưa thấy rõ rệt, da có sáng lên, kiềm dầu tuy nhiên mụn vẫn thi nhau mọc. Em lại chuyển sang thuốc tây bôi, từ Panoxyl, đến uống Biotin, Vit C... Toàn những loại khô mụn kiềm dầu nhưng cũng không khả thi.


Đến lúc này thì thực sự e rất stress, cộng thêm áp lực năm sau em cưới không thể để mặt mũi tanh bành như vậy, em đã đi spa trị mụn. Spa tư vấn cho em là trị mụn ánh sáng kết hợp với kem dưỡng sẽ khỏi 80-90% trong 2-3 tháng, tuy nhiên giá khá chát. Spa em làm là spa quen em được giảm giá khá nhiều mà vẫn hơn 500k/buổi chiếu ánh sáng, phải chiếu tầm 8 buổi mới có kết quả (theo lời chị chủ tư vấn) cộng với bộ dưỡng da của Đức vài triệu nữa. Khi em đang cân nhắc thì may sao lại có em nhân viên spa quen nhắc nhở là không nên làm vì hiệu quả không được như mong đợi, mụn có giảm nhưng chỉ được thời gian ngắn và liệu trình này không làm giảm vết thâm thậm chí còn làm vết thâm rõ rệt hơn.


Em cũng qua thêm 1 spa nữa, cũng liệu trình y hệt có điều áp dụng cả thuốc uống. Thuốc uống thì là Vit A (Isotretinoin). Ngay khi nhân viên tư vấn kê thuốc là em đã từ chối điều trị ở spa luôn vì thứ nhất, Vit A chỉ dùng điều trị cho những bệnh nhân bị mụn nặng đến mức đã thử qua các loại kháng sinh khác mà k có kết quả, thứ hai là em đã nói rõ đang có kế hoạch cưới và sinh bé nhưng spa vẫn kê Vit A bất chấp tác dụng phụ đẻ quái thai của thuốc. Muốn sinh đẻ phải ngưng thuốc ít nhất 3-6 tháng cho an toàn. Ngoài ra thì Vit A cũng làm da nhạy cảm với ánh sáng nên việc chiếu sáng ở spa là chưa chắc thích hợp.


Đến đây thì em nản hoàn toàn luôn vì rõ ràng các spa không hề có đủ kiến thức và kinh nghiệm chữa trị mà vẫn quảng cáo như thật.


Khi mà coi như tuyệt vọng hoàn toàn thì lại gặp bà chị họ chữa mặt ở viện da liễu về, trước đây mặt chị ấy mụn bọc to nhỏ hơn cả mặt em mà giờ không còn tí mụn nào, da thì sáng vết thâm mờ 90%, rỗ thì vẫn còn nhiều do thời gian chị ấy bị mụn bọc quá lâu nên không làm cách nào khỏi hẳn được. Thế là em quyết tâm vào viện da liễu 1 lần. Em đăng ký khám ngày chủ nhật, khám bác sĩ thường chỉ 100k. Vào khám bác sĩ chỉ nhìn lướt qua mặt em và kê thuốc. Em cũng lại lăn tăn chuyện bác sĩ sẽ kê luôn Vit A cho em uống vậy mà không, bác sĩ bảo em mụn nhẹ chỉ cần uống kháng sinh kết hợp bôi là sẽ đỡ. Em lúc đầu cũng ái ngại về việc khám da qua loa của bác sĩ, nhưng khi bác sĩ từ chối cho em uống Vit A thì em rất cảm tình. Bác sĩ cũng cảnh báo em về tác dụng phụ của Vit A, và nói em nếu k hết mụn sẽ cho em dùng Vit A và phải cam kết sau 6th mới đẻ con. Em hăm hở với đơn thuốc mới, coi là hi vọng cuối cho công cuộc trị mụn của mình. Cụ thể đơn của em như sau: Doxycyline, Groswel, thuốc bôi có Diferin bôi tối và Benzoyl Acylic bôi sáng. Bác sĩ kê đủ uống 1 tháng và hẹn sang tháng khám lại


Mặc dù bác sĩ đã dặn dò là sẽ có tác dụng phụ như ngứa hay đỏ da nhưng khi e thực tế dùng thì còn cảm thấy kinh khủng hơn bác sĩ nói. 2 tuần đầu da em căng cứng, khô, bong tróc khắp mặt, lúc nào cũng cảm giác như đeo mặt nạ, trang điểm thì da bong từng mảng, chỉ hơi nóng thôi là ngứa rát cả mặt, gặp ánh nắng cũng vậy, e stress cực kì người lúc nào cũng phừng phừng, cơ mà cố nhẫn nhịn sang tuần thứ 3 thì đỡ hẳn, da đỡ khô đỡ bong tróc, không bị ngứa rát, tuy nhiên mụn lại lên ầm ầm :(((( em cố đến tuần thứ 4 để đi khám lại mới biết là hoá ra thuốc bôi đẩy mụn ẩn, em phải duy trì 2 tháng nữa mới đỡ.


Bác sĩ tiếp tục kê tiếp Doxycylin cho em, kết hợp với Biotin và thuốc bôi Derma Forte trị thâm. Em kiên trì thêm 2 tuần nữa và thấy khả quan các mẹ ạ. Da em sờ vào giờ đỡ 70% mụn ẩn, mụn bọc không lên tí nào, mụn ẩn khi lên lúc rửa mặt là bay hết, thấy cả nhân cứng, da mặt nhờ thuốc cũng đỡ thâm nhanh. Hiện tại da em khôg lên mụn mới nhưng e vẫn kiên trì uống trị dứt mụn ẩn, và bôi thuốc trị thâm.


Chia sẻ với các mẹ như vậy vì đây có thể coi là giai đoạn da em đẹp nhất trong 2 năm gần đây. Mặc dù vẫn còn những nốt đỏ và thâm mụn nhiều. Lỗ chân lông khít, mụn đầu đen hoàn toàn hết. Do uống thuốc nên mụn ở lưng cũng khỏi hẳn. Bác sĩ cũng nói em cần 2 tháng uống thuốc nữa và sau đó vẫn phải bôi thuốc nhưng được như thế này là em quá mừng.


Em cũng nghĩ công cuộc trị mụn không thể trong 1-2 tuần mà nó phải vài tháng, quan trọng là mình kiên trì uống đúng đủ đơn.


Trước đây em cũng đọc nh bài chia sẻ về việc khám ở bv da liễu nhưng không khỏi, đa phần các bạn chỉ uống thuốc 1 tháng thấy lên mụn tùm lum là ngưng, nhưng thực tế khi tìm hiểu kỹ thì những thuốc mình dùng có tác dụng đẩy mụn và chắc chắn có những tác dụng phụ k mong muốn như rát da, ngứa nóng, mài mòn da... Tuy nhiên em nghĩ mọi người có thể cân nhắc tác dụng phụ có thể chấp nhận được với cái tác dụng tuyệt vời thuốc mang lại, dù sao thì cũng toàn thuốc được kiểm định cấp phép và nhiều loại hàng nhập khẩu chất lượng.


Bài viết của em hơi lan man vì tâm trạng em đang hớn hở nên nếu mẹ nào cần hỏi kỹ cứ comment em sẽ rep lại ạ.


Hi vọng kinh nghiệm của em đóng góp chút chút cho những mẹ đang trên đường trị mụn của mình.


Em xin cảm ơn.