Tình hình là em đang lên mây các mẹ ạ =P~ 2 tháng trước còn đang ê chề với nỗi đau mụn trứng cá và vết thâm chi chít trên mặt, nay em đã có thể ngửa mặt lên trời cười lớn rồi :)) Sướng quá không chịu được phải lên khoe với các mẹ luôn. Da em thì thuộc dạng da dầu, cũng trắng trẻo, mn cũng khen xinh gái cơ mà khổ nỗi cứ mỗi tháng đến ngày là mụn thi nhau mọc, cằm, trán, mũi, 2 bên má... nhìn mà xót xa :'( trước đây mọi người còn phải ganh tị với da của em vì ko baoh mọc mụn, cho tới hồi sv năm 2 thì chẳng hiểu sao tự dưng bị mụn. kinh nghiệm trị mụn ít nên tới lúc bàng hoàng nhận ra thì mặt đã ko còn đc như trước rồi, thâm mụn thì dai dẳng, bao nhiêu kem trị thâm thiếc các kiểu mà ko xi nhê, có lần còn bị dị ưng :(( :( đi đâu cũng ngại mà có đám cưới hay gì thì cứ phải đắp cả đống che khuyết vào nhìn mặt dày cộp đến em còn thấy ghê :-S sau đó học hỏi kinh nghiệm của 1 mẹ trên này en bắt đầu chiến dịch diệt mụn tận gốc. b-) DIỆT DIỆT DIỆT!


Đầu tiên là phải hạn chế mụn cái đã
:>


- Hằng ngày em đều rửa mặt sạch với sữa rửa mặt nhưng ko dùng sữa rửa mặt gây khô da nhé, các mẹ dùng cái loại sữa rửa mặt nghệ của thái dương ấy, nhất là mùa đông mà rửa pond's hay j thì rửa xong có mà mặt căng đét ko cười nổi ấy. đầu tiên là làm ướt mặt bằng nước ấm để lỗ chân lông nở ra, sau đó rửa bằng sữa rửa mặt sẽ giúp lấy đi bụi bẩn và bã nhờn nằm sâu trong lỗ chân lông, rửa mặt sạch vẫn bằng nước ấm, và cuối cùng rửa lại bằng nước lạnh để se lỗ chân lông và ko làm da bị mất nước. em ko pr j cho cái srm nghệ này đâu nhé nhưng mà phải nói là mùa đông dùng em nó thích cực í, rửa xong để khô vuốt lên mựt mướt mát sướng ko chịu đc =P~


- mặt nạ trị mụn dưỡng da hàng tuần


hàng tuần em đắp mặt nạ trị mụn như thế này


t2: mặt nạ bột trà xanh + sữa chua


t5: mặt nạ cám gạo vs sữa tươi


cn: mặt nạ mật ong


-em áp dụng cách này khoảng gần 1 tháng thì thấy mụn ít lên hẳn các mẹ ạ, em nghĩ bước vệ sinh da mặt là quan trong nhất và đặc biệt trong quá trình trị mụn hạn chế trang điểm thôi cho da nó thở nữa
:D


Thế rồi 1 thời gian em bị chút trục trặc trong chuyện học tập nên chẳng còn tâm trí nào mà làm đẹp nữa :-S bỏ bê gần 1 tháng, lại còn thức khuya và ăn uống thất thường nữa, em bị chậm kinh, đã thế mụn lại thi nhau ồ ạt kéo về làm em đau gần chết :(( em chán lắm chẳng thiết j cái mặt nữa í. rồi có hôm bạn của con em gái tới chơi nó phát hoảng với cái mặt của em, rồi con bé cho em 1 ít kem dưỡng trị thâm mụn nó đang dùng dở, em nhìn thì ngán lắm vì trước giờ bao nhiêu kem kiếc vào mà có ăn thua đâu, có khi lại dị ứng thì khổ, nhưng nó bảo là mĩ phẩm handmade bạn nó làm nên cứ dùng thử, thành phần chính là dầu gấc với vitamine j j đó, em chẳng hi vọng j nhưng thôi cứ tặc lưỡi dùng xem sao. Và chiến dịch lai bắt đầu /:) vẫn chăm chỉ rửa mặt lại và đắp mặt nạ cho hết mụn. sau khi rửa mặt thì bôi kem 2 lần sáng tối (em rửa mặt cả sáng và tối) 2 tuần đầu chỉ thây đỡ mụn chứ vết thâm chưa có dấu hiệu khả quan j. em định bỏ xó thì đợt vừa rồi đã lạnh lại còn thi thảng thêm tí nắng nên ra gió da hơi khô, thế là lại lôi ra bôi coi như cho đỡ nẻ. Được 1 thời gian em để ý kĩ thì thấy da có mịn hơn, vết thân vẫn còn nhưng hình như bề mặt láng hơn và hơi mờ đi xíu thôi. Con bé cho em cái chai to oạch mà mỗi lần dùng có tí, nghĩ bụng chắc là handmade nên nó tác dụng chậm nhưng được cái cũng yên tâm :| em cứ kiên trì làm theo kế hoạch tính đến thời điểm này là đc gần 2 tháng, mụn thì ko dám ngoi lên nhiều nữa, đến tháng mới dám thò lên 1, 2 cái bé tí, em bôi ít thuốc mỡ và là hôm sau nó xẹp. vết thâm thì cái đám đệ tử li ti thì gần như hết, soi kĩ mới thấy chút, bọn đại ka to hơn thì thu hẹp dần diện tích và mờ đi nữa, may là có 2,3 thằng đại ka thôi :)) da cũng mướt mát và mịn màng trở lại rồi, được 80% so với da ngày xưa của em :Embarrassment: thế là hạnh phúc lắm rồi :)) à tí thì quên, trong quá trình trị mụn, bạn của bạn con em gái em khuyên uống thêm các loại thuốc và thực phẩm chứ năng như này (con bé học y hay j ấy)


ngày uống 2 lần sáng và tối, đơn như sau:


1 viên vitamin e, 4 viên vitamin c, 4 viên dầu gấc


nó cũng ngon nên có hôm em còn uống quá liều hê hê :p


Giờ em vẫn đang tiếp tục (nó thành thói quen rồi, mỗi lần đắp mặt lại coi như thư giãn chút) để oánh bay nốt mấy thằng đại ka kia nữa, các mẹ chúc mừng em đi *tung hoa* *tung hoa* @};-@};-@};-@};-