Em đã hoàn toàn tự tin về làn da của mình sau khi chiến đấu với mụn hiệu quả bất ngờ !
bài viết này em xinh chia sẻ cho các mẹ, các chị cách chị mụn mà em đã từng làm để có làn da khỏe mạnh, hết mụn.
Thời kì bước vào lớp 7 là tuổi dậy thì, ban đầu mụn xuất hiện rất ít, em cũng không để ý lắm. Cứ thế cho đến lúc sang cấp 3, tình trạng mặt em càng ngày càng nguy hiểm hơn. mụn xuất hiện nhiều và sưng cục nhỏ ( nhưng ko phải loại mụn bọc, sưng to), mỗi sáng đi học đứng trước gương mà em không còn tự tin gì hết, tâm lí lo sợ và tránh gặp mọi người không dám giao lưu, cứ thu mình trong cái vỏ ốc và tự an ủi mình bằng cách " Tốt gỗ hơn tốt nước sơn" :D hihi ( thế mà giờ nghĩ lại thấy ngố tàu, ấn tượng ban đầu là dung nhan, nếu cá sấu thì còn ai thấy tâm hồn mình tỏa sáng nữa..hê hê)
Em bắt đầu ráo riết đi tìm cho mình cách làm cho mụn xấu xí trên mặt hết, ban đầu là với thuốc tây. uống mãi không thấy lay chuyển, mà nghe người ta bảo thuốc tây trị mụn nhanh nhưng nóng thế là chuyển sang thuốc bắc. điềuttrii5 thời gian dài khoảng 3, 4 tháng thì mặt cũng đỡ nhưng em lại hoàn toàn không biết nếu kết hợp với sen-sa-cool thì thuốc mất tác dụng lại còn phản ứng ngược. thế là mọi nỗ lực đều công cốc. tình trạng mụn của em lại như ban đầu, em đã thấy nản. rồi em tìm tới mỹ phẩm, đủ cả, nào thì sữa rửa mặt trị mụn, mặt nạ mật ong , uống lá cây atiso...đều không mang lại hiệu quả. rửa mặt với lá trà xanh thì chỉ vàng hơn, các cục mụn vẫn không hề xẹp xuống.
năm 12 em chuyển về Hà Nội học, em đi trị mụn ở bác sĩ da liễu, họ nói khá nhiều là thuốc uống tùy từng người mà mụn có lên lại hay không, da em thì lại kiểu bị viêm trăng trắng, mụn ẩn dưới da cũng có. thời gian đầu em ra ngoài này không biết hợp khí hậu hay do thuốc tốt, em thấy đỡ hơn, các nốt mụn xẹp và thế là em tiếp tục điều trị 2 tháng nữa nhưng lờn thuốc hay sao mà cứ ì ạch không hiệu quả ngay như ban đầu. sau đó em tìm hiểu trên mạng thấy thuốc different của Pháp trị mụn ẩn tốt, thế là em bôi. mụn ẩn muốn lên nhân trắng phải kiên nhẫn, khi nhân mụn lên em nặn rồi thoa hồ nước ( tiệm thuốc tây có bán, nó là dung dịch vôi trong nên không lo với da nhạy cảm đâu ạ) em thấy da mình chuyển sang giai đoạn thâm thì em dùng loại ốc sên trị mụn, rẻ thôi, tầm 45;50k/hộp. da đỡ thâm hơn hẳn ( vẫn phải kết hợp vs thuốc cho lên hết nhân mụn ạ), em kết hợp rửa mặt bằng chanh hoặc muối, tuần xông hơi mặt với dầu oliu, đắp mạt nạ sữa với bôt yến mạch, bột đâu xanh với lòng trắng trứng, ngày uống 2-2,5l/ngày, 11h đi ngủ. Cứ kiên trì như thế thì giờ em đã hoàn toàn tự tin vào làn da của mình, mặt em tuy lỗ chân lông hơi to do di chứng của mụn và do hay nặn khi mụn chưa chín gây nên nhưng hiện tại da em khỏe, không còn lên mụn lại, da trắng và em hoàn toàn tự tin khi ra đường, giờ em vẫn duy trì đều đặn việc ngủ đúng giờ, uống nước đủ, đắp mặt nạ, ăn nhiều rau xanh và hoa quả mát. Các mẹ các chị nên uống 1 cốc nước lọc pha thêm chanh càng tốt khi chưa ăn gì vào buổi sáng để bổ sung thêm vitamin C, uống lá trà xanh chống o-xy hóa sau này. đá viên là loại giải khát mùa hè rất tốt nhưng nếu có ý định ăn đá nhai cộp cộp thì bỏ luôn nhé, sẽ lên mụn đấy ạ. Theo em thì muốn diệt mụn tận gốc, phải trị mụn cục to sau đó sang thâm, đừng thấy mất tự tin mà chát mỹ phẩm làm hại và tổn thương da nghiêm trọng, hậu quả khó lường. cứ kiên trì nhẫn nại thì sẽ có kết quả như ý
Em chia sẻ kinh nghiệm của mình, chúc các mẹ, các chị cũng có 1 làn da như mình mong muốn để tự tin trong mắt người khác, nhất là với người yêu mình...hihi@};-
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1