em đã hết tàn nhan trong vòng 30 ngày quá thần kì các mẹ ạ.
Chào các mẹ, thật sự là vui lắm lun nhưng phải chờ sau gần 3 tháng em mới dám khoe với các mẹ đây ạ.
Em í là bị tàn nhan từ nhỏ cơ, do gen di truyền í rồi sau sinh những đám tàn nhan càng đậm hơn e rất rầu và mất tự tin ra ngoài ko bao h e thiếu lớp khẩu trang đâu.
Tình cờ có người chị trước cũm bị tàn nhan giới thiệu, e nghĩ dù gì cũm sd nhìu cach mà ko hết h thêm 1 cách nữa cũng chẳng sao.
Thế là e dùng các mẹ ạ, đó là rượu thuốc đặc trị nám tàn nhan của người dao ban đầu dùng đầy hy vọng là sẽ hết mà tính e ko kiên trì đâu dc tầm hơn 10 ngày chưa thấy gì e đã nản lắm oy xong e cũm thoa vì thoa cái này đơn giản không mất nhiều tgian như kem, mỹ phẩm nhưng lơ là lắm, mà bất ngờ các mẹ ạ ngày thứ 15 e thấy nó mờ tàn nhan rồi e mừng quá như bắt được vàng thế là hí hửng thoa miết, mỗi ngày qua là cảm nhận tàn nhan nó mất dần hết.
Và lý do e chờ 3 tháng là như thế này e cũm sợ nó hết rồi lại lên lại nên là chờ xem với e cũm kết hợp ăn uống ngủ nghĩ đắp mặt các kiểu giờ da e đi đâu ai cũm bất ngờ là tàn nhan ko còn mà da đẹp quá. E cũm giới thiệu cho nhìu người bạn e họ cũm hết mà ko tái phát lại.
Nên là mẹ nào mà bị nám tàn nhan bẩm sinh hoặc sau sinh í thì liên hệ e nhé, e đảm bảo kaf hết cho cm.
H đi đâu ai cũm khen da đẹp vì nó trắng mà hồng nữa.
Trước đây da e gớm lắm, có gì các mẹ vô fb e mà xem nhé fb *ngọc duyên* ạ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1