Da em thuộc loại da dầu, nhiều mụn đầu đen nhưng cũng ko đến nỗi tối tăm lắm, nhưng cũng chẳng sáng sủa gì cho cam. E cũng đã máu me định đi tắm trắng nhưng tham khảo ý kiến các bậc tiền bối đi trước thì chẳng có loại tắm trắng nào là an toàn cả. Toàn bào mòn da với gì gì ấy nên em chùn. Thế là em chuyển sang dùng kem dưỡng, nói chung là em thử nhiều loại rồi, kích trắng, ủ trắng, body cốt Thái, bùn non... bla bla cũng thấy trắng thật nhưng ngưng kem vài tuần là lại đen xì cộng với cái bắt nắng thì thôi rồi :( Em chuyển sang tắm với cám gạo + sữa non = đa mướt mịn hẳn các mẹ ạ ^^ nhưng chưa thấy trắng ở đâu cả :( e lại thấy có mẹ mách pha dầu oliu vào sữa tắm trắng lắm, cơ mà với loại da dầu như em thì dầu oliu đúng là ắc mộng. Cứ gọi là kì cọ chán vẫn ko hết nhờn các mẹ ạ. Nhớ đời luôn. Cơ mà e vẫn ko chịu từ bỏ, e search trên mạng thấy trà xanh có tác dụng kiềm dầu, trắng da, sạch mụn cộng thêm e biết một chị chuyên bán nguyên liệu để làm mĩ phẩm handmade nên em theo chị ấy học rồi tự làm kem dưỡng da trà xanh. hí hí cứ gọi là sạch nhờn cực kì, hết tiệt mụn, mịn màng + an toàn tuyệt luôn vì chính tay e làm mà :)) mỗi tội e vẫn chưa thấy trắng :( Tháng trước e có oder một lọ snow white milky pack của Secrect Key, dùng thích cực các mẹ ạ, trắng lên từ từ với lại ko bị bắt nắng, 2 ngày e mới dùng một lần mà da vẫn trắng chứ ko bị xỉn đi như mấy loại make up body, loại này e oder ko qua trung gian nên rổ giá cũng hợp lí mí được cái yên tâm là hàng Korean chứ ko phải mấy hàng trôi nổi. Em mới tham khảo một mẹ trên WTT về loại kem dưỡng đêm milk plus của Beauty Buffe nên lại mới xách một chai to đùng về ạ. Hìhì Bây giờ ngày ngày nào e cũng tắm bằng nước cám gạo, tuần 2 lần ủ cám gạo sữa non, cách ngày e lại xài SW milky pack, tắm xong e dưỡng face trà xanh rồi tối đi ngủ thì xài Milk plus ạ. Da em dạo này cứ gọi là chuẩn ko cần chỉnh ạ hí hí xã nhà em cũng phải côg nhận nhan sắc gái một con của em rồi đấy ạ :"> híhí