Da mình trước đây chỉ bị mụn vài con, rồi ham hố làm đẹp mua lọ kem sâm gujao do con bạn bán, thấy quảng cáo rầm rộ lắm. Kết quả dùng mặt toe toét, mình sợ quá ngưng luôn, ngưng mà mụn vẫn mọc cả mặt. Tội cho mình là đến ngày cưới phải ôm quả mặt đầy mụn. Hiện tại thì mụn đã đỡ, nhưng vết thâm thì chi chít nhìn như ruồi đậu. Mình dùng sp sét mặt nạ thuốc bắc swhtie thì thấy đỡ đỡ. Nhưng vừa lên google tìm hiêu thì nó đang nằm trong các sp bị thu hôi. Ngó qua serum 79 của vy paris spa thì thấy các mẹ cụng kêu hàng dỏm, ngó qua kem db của vy spa cụng kêu kem trộn. Hu hu, giờ không biết dùng cái gì để trị mụn nữa. Sp bột uống collagen của chị thái thị ngọc điệp tốt không các mẹ. Em giờ chả biết dùng cái gì nữa, cái gì cũng sợ kem trộn, hàng giả.