Tớ trước cũng bị nhiều mụn lắm, nhất là cứ đi uống bia với rượu vào là người nổi toàn nốt như kiểu bị ghẻ ấy xong mặt thì nổi mụn bọc to quanh miệng với trán chứ , chán luôn :D:D:D. Xong thời gian vừa rồi tớ đi chữa mụn ở bên đông y thì họ cho tớ bôi thuốc và đi lấy mụn thường xuyên hàng tuần thế mà khỏi ấy mọi người ạ. Thời gian đó cứ sợ đi lấy mụn nhiều da sẽ bị tổn thương và nhiễm trùng như mà đi lấy mụn như thế các bác sỹ giải thích cho tớ là nếu ko nặn đc ra thì bị sẽ k thể hết đc chân mụn và máu viêm . Lúc đó tớ cũng đắn đo lắm nhưng sau thì mặt cứ hàng tuần thay đổi các bạn ạ , mỗi lần đi lấy đc những cái mụn bọc bám lấy tớ nhiều năm thì cảm thấy nhẹ mặt ra bao nhiêu cả nhà ạ và rồi tớ kết hợp cả đông y uống với bôi của Lương y Nguyễn Hường thì thấy da càng ngày càng giảm mụn đi rõ rệt mọi người ạ ! .Lúc chữa tớ cũng sợ đi chữa linh tinh nặn nát hết cả mặt nhưng bây giờ thì ok lắm rồi, nặn đc ra còn nhẹ cả người đấy. Nhưng mà đâu phải nặn mụn là nặn đâu các nhé phải dùng cả thuốc để trị những con mụn đáng ghét bao nhiêu năm bám lấy tớ rồi , hehe. Ai bị mụn thì nên hãy tìm hiểu chỗ nặn mụn uy tín để ko bị rỗ nhé, chứ như tớ chữa mụn xong ko nhìn thấy cái rỗ nào vì các bác sỹ bên ấy nặn cho trộm vía ko bị để lại cái rỗ nào k thì lại mất tiền đi chữa rỗ ở mặt thì cũng bằng nhau !!!:):):)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1