Da mình hiện tại, căng bóng lỗ chân lông khít rịt trắng hồng không khác gì bê đê. Nhưng trước khi sở hữu sự căng bóng này thì mình đã phải trải qua 1 hành trình dài~~~
Da before gớm ói, chủ yếu là mụn nội tiết, mụn ẩn sờ dô nhám hết bàn tay, đỏ tấy hết cả mặt,
Rất là can đảm mới có thể đăng những tấm hình này lên nên mọi người hãy xem từng hình và đọc hết caption nha.
Da mình sau buổi điều trị đầu tiên.Những đốm màu đen là những vết sẹo sau khi được tách phá đáy sẹo đang kết mài. Nhiệm vụ của mình là bôi thuốc hằng ngày và giữ cho cái mài đó lâu nhất có thể. Phía dưới mài chính là các tế bào da mới đang dần đầy lên.
Ủ thuốc mỗi ngày thành đam mê.
Cánh tay săn chắc của Huy xách túi thuốc sắc. Ngoài niềm đam mê bôi thuốc, mình còn có niềm đam mê khác đó là uống thuốc đúng giờ. Lần đầu tiên thấy 1 spa Đông Y mà cho khách uống thuốc sắc thiệt, chứ mấy spa Đông Y khác mình đi ngoài mùi tinh dầu chanh sả thì chưa thấy sự đông y nào rõ rệt bằng. Ở đây mùi đặc trưng là mùi thuốc Bắc nấu nha mn, tại vì nhân viên sẽ sắc thuốc cho khách bỏ vào túi như này cho mình về đổ ra chén tự uống như mấy ả phi tần. Đắng nhưng hiệu quả, nhờ vậy mà hết được mụn nội tiết, giờ đến tháng rong kinh Huy cũng không nổi mụn nha. (Giỡn nha :))))
Kết bằng 1 tấm hình đẹp đẽ của Huy dưới ô của sổ toả nắng với làn da căng bóng không tì vết trộm víaaaaa.
Ai đã quá sợ hãi những spa không uy tín tay nghề dởm thì tham khảo nha. Bạn nào cần hỏi thêm gì thì cứ cmt mình sẽ trả lời nè

