Cứu em với các bạn và các chị ơi....


Em theo dõi diễn đàn đã lâu nhưng hôm nay mới lập nick post bài vì đang hoang mang quá . Số là em có làn da ngăm , khỏe . Lâu lâu đến kì cũng nổi vài hạt mụn rồi lại lặn. Da mặt em thuộc loại da nhờn. Trc kia em ko hề đánh kem nhưng năm học lớp 12 vừa rồi thấy bạn bè ai cũng trắng bóc nên ham quá. Em lên FB tìm hiểu rồi quyết định mua 1 hộp kem face của Enny Củ Cải. Ban đầu thoa kem da em trắng 1 cách rõ rệt, mụn thì lặn hết . Em mừng quá trời. Mấy đứa bạn trong lớp em cứ theo hỏi nay làm gì mà trắng mịn vậy :-? xài đc nửa hũ thì thôi rồi. Mụn to mụn nhỏ thi nhau kéo đến :(( em cứ nghĩ là do em ăn đồ nóng nên bị mụn và em cứ kiên trì thoa kem của Enny. Càng thoa mụn lên càng dữ. Mụn này mọc đắp lên mụn kia . em sợ quá ngừng thoa kem nhưng mụn vẫn lên và ko hề có dấu hiệu dừng lại. em đi gội đầu thì chị gội đầu mới nói em bị dị ứng mỹ phẩm rồi nặn mụn cho em. lần đầu tiên đc nặn mụn, nhìu vô kể luôn :-& Đau dã man, mặt thì sưng húp lên


Anh hai của em thấy vậy nên cho em 1 hũ kem tên là Acclear nắp màu xanh. Em thoa lên mặt thì vết thâm do nặn mụn hết hẳn và da rất trắng , đẹp, hầu như hết nhờn. Em nghĩ bụng là sau này ko dại dột gì mà xài kem trộn nữa và thầm cảm ơn hũ kem Acclear . Nhưng mà đời ko như mơ mấy chị a:(( Em xài hũ Acclear đc hơn 1 tháng thì em đi th đại học , bỏ quên Acclear ở nhà. Trong vòng 1 tuần bỏ quên ko bôi kem , da mặt em nó còn gớm hơn đợt lên mụn vì kem Enny nữa. Da em ko còn hồng hào mà xám xịt , chổ trắng chổ đen, chổ thì da khô rồi bong ra , mụn mọc thành từng dề , mặt em như 1 người bị bệnh nan y ý :((:((Phải gọi là cực kinh dị luôn... Lúc đó là khoảng ngày 10/7 đến tận bây giờ em đang ngồi gõ lạch cạch là ngày 19/8 mặt em vẫn vậy , em chán quá .... Trong khoảng thời gian này em uống trà atiso, uống sinh tố, ăn rau, nói chung là ăn những thứ thanh nhiệt... em còn mua Dưỡng Can Linh uống nữa nhưng ko thay đổi đc tình hình ...


Bây giờ em phải làm sao đây . Em mới thi đh xong