Da e bị mụn đầu đen,mụn bọc,mụn đỏ,mụn đầu trắng..nói chung là đủ tất cả các thể loại luôn :(( . Lúc trước da mặt r rất là đẹp luôn,nhưng nó bắt đầu nổi mụn vào cuối năm lớp 9,lúc đó chỉ nổi bên má mấy cục thôi ạ,e nghe các bạn mua srm acnes về sài,và sau đó bị mụn đến bây giờ. Khoảng thời gian đó e đi nặn mụn nhiều lắm ạ,lần nào về da mặt cứ sưng phồng và đỏ lên :(( rồi e bắt đầu sài kem mủ trôm,nhưng nó bị bóng da và tiết dầu nhiều hơn nữa . Rồi đến khoảng năm lớp 11 ,e đc dì dẫn đi da liễu,tốn rất nhiều tiền,rồi qua 4 tháng e cũng hết mụn ạ ,lúc đó da mặt e đẹp lắm lun. Nó duy trì đc đến cuối năm 12 rồi lại bị lại,e chỉ nghĩ là nhẹ nhưng ngày càng nặng hơn khi e bắt đầu học đh ạ,1 phần do nguồn nước,e k sài srm nữa ,phần do e thức khuya,lúc đấy mặt e nổi mụn lên 1 loạt,e nghe nói giấm táo mèo +sữa chua+mật ong trị mụn e cũng tìm mua và đắp lên nhưng có lẽ do nóng quá nó bức mụn lên kinh lắm ạ,e hoảng quá và đi spa nặn mụn,ngta cho e srm ,cao khổ qua và tinh dầu về sài,đi lần đầu e đỡ lắm,nhưng sau đó nó lại lên tiếp,đi lần 2 nhưng vẫn k tiến triển gì .
Em buồn và tủi thân lắm các chị ạ,tốn biết bao nhiêu tiền rồi
, bây h e k sài srm nữa mà dùng nước muối sinh lý,sài loại toner k cồn neutrogena ,e cũng sài tea tree gel của tbs nhưng mà sức
lên ngứa nên e ngừng k sài nữa . Khoảng 3 ngày e xông mặt bằng ngải cứu,tía tô và kinh giới ấy ạ .
Các chị có cách nào giúp e không ạ,da e là da dầu,rất nhạy cảm ạ,e xin cảm ơn ạ.
2 hình cuối cùng là lúc e mơi xông mặt xong đấy ạ,lúc đó do e tu nặn nên mặt nó mới thế,e hối hận lắm,giúp e với ạ .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1