Em thấy mọi người khuyên nên đi soi da ở Viện da liễu 15 Phương Mai cho cẩn thận, nên hôm nay em cũng tranh thủ đi, nhưng đi về thấy thất vọng quá.


Lúc em vào mua số để khám, em đã hỏi chị phát số ở đó là ở đây có soi da k, chị ấy bảo có. Em vào phòng số 9 của BS Hương, cô ấy hỏi muốn khám j, em nói là muốn soi da. Cô ấy hỏi em muốn soi da làm j, em bảo là em muốn biết chính xác da em thuộc loại j, để dễ dùng mĩ phẩm và cũng biết được tính chất của da (để mà dưỡng da) cô ấy bảo em quay trái, quay phải rồi kết luận da em là da hỗn hợp. Em hỏi là k có soi da hả cô, cô ấy bảo là k, chỉ có mấy chỗ bán mĩ phẩm, thẩm mĩ viện họ mới soi, mà soi vớ vẩn vậy thôi. HÍc. Em nhìn quanh cũng chẳng thấy máy móc j. Rồi cô nói luôn là mặt em có trứng cá, chữa đi. Xong cô quay vào máy tính, gõ kì cạch 1 lúc. Trong lúc ấy, em nói là thi thoảng khi thay đổi thời tiết, mặt cháu có biểu hiện bị dị ứng, ngứa mặt cô ạ. Cô k nói j, in ra cho em đơn thuốc, đề là : Chuẩn đoán Trứng cá. Rồi bảo em ra hiệu thuốc mà mua. Thế là xong. Em hỏi vớt vát, là thuốc này chữa cả dị ứng à cô (tại em k thấy ghi trong chuẩn đoán), cô gật.


Mà thực sự mặt em cũng có 1, 2 cái trứng cá nhưng k phải nặng nề nghiêm trọng j đâu. Mục đích chính của em là đi soi da cơ, chứ 1, 2 cái trứng cá nổi lên mỗi khi sắp ... hàng tháng thì đâu có j nghiêm trọng. Em bèn quay lại chỗ phát phiếu, hỏi lại chị ở đó, chị ấy bảo có soi da, em bảo em khám ở phòng sô 9 bác sĩ bảo k soi da. Thế là chị ấy gọi 1 chị khác và bảo em có j trao đổi với chị ấy. Em trao đổi lại, chị ấy nói rất củ chuối, đầu tiên em hỏi có soi da k, chị ấy bảo có, em bảo bác sĩ em khám bảo là k soi da, mà em thì muốn soi da, thế là chị ấy bảo, bác sĩ bảo k thì là ở đây k soi. Nghe mà thấy tức anh ách.


Cuỹng gần 11.30 rồi, với lại em cũng chẳng thích đôi co nhiều làm j, nên chả nói j nữa, đi về mà thấy tự dưng vác bực vào người, huhu.