Thật là da em bị mụn với bị thâm kinh khủng, em bị mụn từ năm lớp 8 giờ là lớp 17 rồi ấy ạ, ra trường được 1 năm rồi. Em chán với tự ti kinh khủng.


Em hay lên trang web của chị trang hannah để học cách trị. Mà mặt e bị nặng quá rồi, đã dẫn đến nám, nám thấy rõ chứ không phải mờ mờ.


Chưa chồng, chưa con mà mặt mũi thế này, em nản lắm.


Giowf thấy chị Trang Hannah bắt đầu bán kem trị mụn bên cạnh tư vấn, thấy chị có hiểu biết với cũng thuốc có nguồn gốc rõ ràng, không phải kiểu kem trộn tràn lan nhưu bây giờ.


Mà bộ trị mụn đó giá 1tr, nên phân vân lắm các mẹ ạ. Ai dùng rồi cho em xin ý kiến với.


Cảm ơn các mẹ nhiều nhe!