Bình thường em hay dùng Tẩy da chết Lựu cũng của The Face Shop , dùng tốt lắm, em dùng mấy lọ rồi. Hôm qua lên Hiếu Paris mua thì hết hàng, người ta giới thiệu em loại White jewel của The Face Shop bảo dùng tốt hơn mà cùng loại. Tối nay em dùng thử, trời đất ơi em chưa bao giờ bị như vậy luôn. Mới xoa lên mặt cái xót dữ lắm. Cố gắng massage như bình thường càng xót hơn, cảm giác da ở gần môi và mũi cứ bị tê tê ấy ko biết tả sao nữa. Em rửa mặt đi khoảng 1,2 phút sau đỡ hơn. Giờ đc khoảng 15 phút thì chỉ hơi hơi có cảm giác tê tê 1 chút ko còn gì nữa. Nhưng thấy sợ sợ. Mà da em dùng mỹ phẩm chưa bao giờ bị dị ứng gì luôn, da dầu . Em ko hiểu do da em hay tác dụng của loại này nó như vậy. Mới mua mà vứt đi thì tiếc quá. huhu, lại còn mua tặng đứa em 1 lọ nữa là 2 lọ. Chị nào dùng rồi cho em hỏi các chị có bị như vậy ko. Dùng tiếp ko biết có sao ko >"<