Em sinh năm 89, đã rất nhiều lần vào web nhà mình hóng hớt những kinh nghiệm của mấy chị. :p


Cơ mà em tìm mãi vẫn ko ra bài viết nào chỉ bày cách trị thâm quầng mắt. Nên giờ mạo phép xin các chị cho em vài bí kíp để trị thâm quầng mắt với.


Thiệt là em làm văn phòng, suốt ngày phải ngồi máy tính. mắt nhức mỏi lắm. Thêm cái bệnh tự kỷ với ghiền phim Hàn nên em tiêu khiển thời gian của mình vào việc xem phim online đến 1,2h sáng. Em có thói quen xấu này cũng hơn nửa năm rồi, Giờ nhìn lại thì thấy mắt thâm quầng nhìn rất xấu xí.:(( Em cũng sợ bị di truyền từ mẹ nên có về nhà xem mắt mẹ nhưng da quanh vùng mắt mẹ em ko có bị thâm quầng gì hết á =>yên tâm chút.:)


Em cũng có tham khảo rất nhiều cách trên mạng và áp dụng nhưng tình hình chẳng cải thiện chút nào. Giờ thì em ngủ sớm hơn, khoảng 10h30 là em đi ngủ rùi. Sắp tới em phải đi bưng quả đám cưới cho bà chị, mà tình hình này chắc em phải giành cái khăn phũ mặt của cô dâu quá đi..:|


Mấy chị bày cho em bí kíp nào đơn giản dễ làm mà ko tốn kém lại hiệu quả cao ấy ạ. Vì em ở trọ nên cũng chẳng có đầy đủ các dụng cụ mà làm cầu kì được. Mấy chị giúp em qua kiếp nạn này, em xin dập đầu đội ơn cả nhà luôn..:D :x[-([-(