Chào các chị, các mẹ wtt. Cũng lâu lắm rồi không online, Hôm nay rảnh rỗi, em xin chia sẻ với các mẹ cách trị thâm mụn của em. Cách đây 1 năm, do ham hố trắng xinh, mẹ Bim đã dùng kem LLJN - một loại kem sâm đề là của Nhật, nhưng rõ ràng in chữ TQ. Không phải do em không biết tác hại của kem sâm TQ, mà hồi đó cũng nhìn người đi trước dùng, không có bị sao hết, nên em đánh liều mua một hũ về bôi. Định bụng khi nào xinh rồi sẽ chuyển qua dưỡng, chứ ko dùng lâu dài ^_^


Bôi hết hũ đó, da mẹ Bim rất đẹp, bình thường em cũng ko phải là đen, nhưng dùng xong thì da em đẹp kiểu trắng mỡ màng, chứ ko trắng bệch ạ. Em nghỉ một thời gian ko bôi hũ tiếp, tìm kem dưỡng, thì trong thời gian đó, mặt em nổi mụn liên tục. Em đã rất khổ sở với làn da xấu xí, trước đó quen được khen rồi hihi. Nên em bỏ không biết bao công sức và tiền của đi chữa trị. Có thể nói, chính BS. B đã cứu làn da của em. Chiều nào tan sở, em cũng đi 20km để chữa mụn. Xa cũng được, miễn là khỏi...


Điều trị một thời gian thì da em cũng ổn ổn trở lại, mụn ko mọc nữa. Thi thoảng nổi nếu ăn cay hoặc thức khuya. Da em là da dầu nhé các chị.


Mụn ít, nhưng vết tích chiến tranh thì còn nguyên. Đó là các cháu sẹo thâm. Do da bị mỏng, tổn thương, nên sẹo thâm càng khó hết. Lúc nào nghịch dại đưa tay lên nặn mụn thì ôi thôi, hôm sau thâm mặt luôn.


Em mua đủ thứ, làm đủ cách, từ tây y sang đông y, từ hóa mỹ phẩm đến thiên nhiên... nhưng mèo vẫn hoàn mèo.


Một lần, bạn em mách mua kem trị mụn Bạch Liên về bôi. Em chối đây đẩy. Do bị dính phốt một lần dùng kem sâm, nên giờ em dị ứng với tất cả loại kem có màu vàng, thơm mùi kem trộn. Thứ gì đưa lên mặt em cũng tìm hiểu gốc gác xuất xứ, bôi thử một vùng cằm mấy ngày xem có dị ứng ko mới dám xài.


Thất vọng với các thể loại bôi lên mặt mà ko đỡ, em đánh liều mua Bạch Liên về bôi. Tìm hiểu thấy cũng có xuất xứ đàng hoàng, sx tại Vn, có nhân chứng sống là đứa bạn em dùng, lên mạng thấy nhiều người khen... nên em cũng cố yên tâm. hì hì


Kem rất thơm, ko đặc như kem trộn mà thấm da như những loại kem dưỡng da bình thường, nên em cũng thử nghiệm vùng thâm 2 tuần. Kết quả có mờ chút xíu ko đáng kể, da mịn hơn.


Em đoán nó cũng có thành phần tẩy tế bào da, nhưng rất nhẹ. Nếu bào mòn da mạnh, thì như kem sâm em dùng trước đó, 1 tuần đã rất trắng rồi.


Một hôm, chị hàng xóm đưa cho em hũ kem ốc sên New today của cty Linh Chi về bôi. Đây là kem trị nám, nhưng nám hay thâm thì cũng vậy cả, đều là cơ chế bào mòn da. Xem ra cũng có xuất xứ rõ ràng, tem phản quang và tem chống hàng giả, con dấu đỏ của cty, và được chứng nhận an toàn, cúp vàng gì gì đó... nói chung tờ quảng cáo rất hút mắt ^-^


Em thấy chị hàng xóm nám mờ hẳn, nên đoán kem có tính tẩy da mạnh. hướng dẫn cũng khuyến cáo chỉ nên bôi 1 lần 1 ngày. Thế là em hơi run ^-^, lấy bông tăm chấm kem vào những vết thâm, ko bôi tràn lan trên mặt.


Em chỉ dùng 2 sản phẩm trên, giờ đã được hơn 3 tháng. mặt em gần như hết thâm mụn. mỗi ngày thức dậy soi gương thấy mặt mình đỡ, em lại vui vui trong lòng.


Nhưng em cũng sẽ ko sử dụng 2 loại này lâu dài, em dùng một tuần, lại nghỉ vài ngày, ko dùng liên tục. Em ko nói 2 sản phẩm này là tốt hẳn, nhưng cái gì cũng sẽ ổn nếu mình ko lạm dụng và biết sử dụng nó. Em định giờ ngưng hẳn rồi chuyển qua chăm sóc da thiên nhiên.


trong thời gian này em tẩy tbc tuần 2 lần.


Đấy là kinh nghiệm trị thâm mụn của em. xin chia sẻ với các mẹ.


Bonus thêm hình ảnh da em nhé hihi


353418353419


Một hình mới dùng và hình sau là hiện tại nhé các mẹ ^-^


Chỉ là ánh sáng đèn điện do chụp gần mặt và chụp xa thôi ko phải em photoshop đâu ạ hi