Chia sẻ cách cắt đứt cơn nghiện Corticoid của mình như sau:
Thật khổ tâm vì mình đã xài các loại kem hóa mỹ phẩm trong 1 thời gian dài, chắc cũng khoảng 5 – 7 năm, nghe người này người kia giới thiệu nên cứ mua xài, nào là kem Pond’s xài đẹp nhưng bắt nắng, kem Nhân sâm của Nhật hình như đâu đó khoảng 2 trăm mấy/hộp (mãi sau này mới biết nó là hàng của Việt Nam lên nhưng ghi chữ Nhật), rồi có thời gian xài kem của Bảo Xuân, … nói chung là nhiều loại. Lúc còn xài ai cũng khen da đẹp, trắng và hồng. Gần đây mình ngưng xài thì xuất hiện các triệu chứng: da mặt bị sần sùi, mỏng và ửng đỏ, và bị ngứa đến nỗi không ngủ được. Khổ nhất là tình trạng mất ngủ vì ban ngày còn phải làm việc, phải tiếp khách nữa. Sau đó, chị gái mình kêu mình thử đổi sang xài kem dưỡng của Ohui xem thế nào, thì tình trạng vẫn giống vậy, vẫn ngứa, vẫn châm chích.
Mình đi khám BV da liễu hết 600k, BS kê toa cho 2 loại thuốc dưỡng và đẹp da, 2 loại thuốc kháng viêm, 1 tuýp sửa rửa mặt hằng ngày. BS nói thêm, hiện da mình ko được xài bất kỳ 1 loại kem dưỡng nào, vì giờ da rất rất yếu, nhạy cảm và rất mỏng. BS còn bảo phải chửa trị lâu dài và nhiều lần thì mới mong thuyên giảm thôi, chứ ko chắc chắn da sẽ hết nhiễm Corticoid. Nghe BS nói ko hết dứt điểm mà thấy nãn. Đi BS khám 10 lần chắc cũng ngót ngét 6tr đồng rồi mà ko biết có hết hẳn ko.
Đau khổ và vật vả, mình than vãn với bạn bè người thân, hên sao than thở với chị bạn thân, sau đó chị giới thiệu mình với người em gái của chị có kinh nghiệm lâu năm trong nghề chăm sóc da, em đó nói da đã nhiễm Cor nghĩa là da đã chuyển qua nhạy cảm và yếu đi, em ấy tư vấn nên dùng 1 bộ sản phẩm giúp đào thải Cor đã tích tụ lâu năm trên da từ từ, nuôi dưỡng cho da khỏe từ từ và phục hồi làn da, và không cần phải uống thuốc cho hại thận hại gan.
Cuối cùng mình quyết định phải phục hồi nhan sắc thôi vì cái mặt là mặt tiền, rồi phải làm việc với KH nữa mà thấy gúm quá. Với lại nghe em nói sản phẩm đó là dược mỹ phẩm của Thụy Sỹ nên mình cũng yên tâm, và em cam đoan nếu xài mà gặp vấn đề da khó chịu, da châm chít thì em ấy sẽ hoàn tiền và thu lại sản phẩm (Chắc do mình quen nên em mới đảm bảo cho mình)
Ta nói mừng húm luôn nha, xài ngày đầu, ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm im ru rù luôn, sau đó mình xài tiếp thì thấy khoảng 2 tuần da dịu lại, các vết sần sùi thì mướt hơn, mặt hôm trước có màu hồng đỏ thì hôm nay đã bớt đỏ. Đến nay khoảng 2 tháng thì da mình đã cải thiện nhiều, ko còn trình trạng ngứa châm chít, thấy da khỏe hơn xíu và cũng mịn màng hơn nữa
Bộ mỹ phẩm mình xài có 3 chai thôi: 1 SRM, 1 serum, 1 kem dưỡng, tên của nó là BEAUBELLE, nó là bộ sản phẩm dành cho da nhạy cảm và da nhiễm corticoid, mình được tư vấn nó là sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu trồng hữu cơ nên khá yên tâm. Hehe mình tạm gọi nó là bộ sản phẩm thần thánh đối với mình nha, bộ này xài chắc cũng đc 9 tháng hoặc hơn tùy loại.
Có nên chụp bộ sản phẩm lên đây ko nhỉ, chỉ sợ mấy chế nói mình quảng cáo cho sản phẩm thì không hay lắm, và cũng sợ admin xóa nick nữa chứ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1