chào các mẹ! :x


phải nói sao bây giờ nhỉ =P~ e là e bị kết cái sp tinh chất triệt lông của TINA Lê lắm á. hehe...


Hồi trc e bị rất nhiều lông chân, lông tay, do e wax nhiều, nên lông mọc lên ngày càng đen hơn và cứng như đàn ông ý :(


Đã bao nhiêu lần bị lũ b trêu, con gái mà m đột biến quá.hic hic.buồn quá nhèo à :103:


Và e quyết định search search và search... đi tìm 1 cái spa giá tốt 1 chút, này thì triệt lông hết sạch luôn này. Quyết tâm lắm lắm ý, và rồi e bỏ tiền bỏ thời gian đi triệt, nhưng sau lần đầu tiên. ôi bắn laze đau quá... mà e thì sợ đau quá trời luôn :(. Nhưng vì sợ nghiệp triệt lông lá, e vẫn cố tiếp tục. 1 tuần 2 lần e đến spa. Nhưng đến tuần thứ 2 thì thật sự là k chịu đc nữa rồi. đau gì mà đau quá :(((( và rồi e phải bỏ, tiền mất mà tật lại mang :((


em vẫn tự kỷ kinh khủng khiếp. hết hẳn ý muốn triệt lông :(


một thời gian sau đó, vô tình e thấy chị bạn cùng cơ quan đặt hàng 1 cái gì đó,có 1 ng mag hàng đến cho chị ấy. e cũng hỏi bâng quơ: chị hôm nay có quà chồng gửi à:D


chị ấy cười bảo: đâu đâu, chị đặt cái lọ này về triệt lông e ạh. chị e mình dân công sở mặc váy suốt ngày mà lông lá ghê quá, thấy ngại.hì hì


Trời ơi,thì ra chị ấy có cùng tâm sự với mình :)))) nhưng mà có sp như vậy thật sao??? tò mò thắc mắc hỏi chuyện chị mãi. chị bảo chị dùng 1 lọ rồi, thấy đỡ nhiều lắm. mà da lại đẹp ra nữa...


Hù hù, tôi ham quá đi thôi. quyết định triệt lông thêm lần nữa. tôi tìm hiểu sp trên mạng 1 chút rồi hỏi chị đja chỉ đặt hàng.


cái lọ nhỏ nhỏ này mà đòi triệt hết đc lông của tôi ư? phen này có khi lại tốn tiền chơi rồi :( tôi nghi lắm


Nhưng rồi về cũng thử, đằng nào lông cũng gớm lắm rồi chắc k gớm hơn đc nữa đâu :)). Nhưng mà ngạc nhiên quá, e nó mùi thơm quá tuyệt, sử dụng thì nhẹ nhàng, hihi. đến nay cũng đùng đc 2 tháng rồi. lông của tôi bớt đi nhiều lắm, mà mềm mại đáng yêu hơn nhiều:x. hehe. lũ b cũng phải ngạc nhiên lắm lắm. hehe


Thật sự là kết kết e ấy rồi, quyết sử dụng cho hết liệu trình, vì 1 tương lai không có lông :)) :-*