Khoảng hơn 1 tháng nữa e có việc làm phải trắng trắng 1 chút, ko cần trắng bóc đâu ạ.Mà trước nay e cứ đầu trần đít trụi đi ngoài nắng nên cũng đen dỏn đen dòn.Cái mẹt thì oánh phấn rồi ko lo,mà nó trắng ra cũng nhanh,chân thì mặc váy phải đeo vớ da rồi, giờ còn mỗi cái cánh tay là gay go thôi.
Các ss có cao kiến gì giúp e với,khoảng giữa tháng 8 là cái tay e nhìn phải trắng tàm tạm ko thì e phải bibi chương trình này mất.Da em chẳng dị ứng cái j bao giờ nha.Dạo này e cũng sợ nắng lắm rồi,ra đường bao bị kĩ lắm nhưng mà hối hận hơi muộn màng.Mong sự giúp đỡ của các ss nhìu lắm.(đừng bảo e đun nồi nước sôi rồi nhảy vào như e Cám đấy nhé)
Thanks các ss nhìu nhìu. Tặng các ss nghìn đóa hoa lun.:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:......
haizzz....oải lắm các mẹ ơi....mình làm bữa giờ ko thấy khả quan là mấy....da thì mịn hơn chút thôi (ngày nào cũng bôi dưỡng thì da trâu cũng phải mịn)...nản...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
là kem chống nắng đó em
em hóng hớt tí...
Em đang chờ tin của ss để bắt đầu thực hiện đây hì hì