Chả là không hiểu em với mụn có thù từ kiếp trước hay sao ấy :-? :-? e đã dùng đủ mọi phương pháp từ dân gian đến mỹ phẩm rồi nhưng loại tốt nhất thì cũng chỉ đc khoảng 1 tháng thì Mụn đâu lại vào đấy :(( :(( đặc biệt có vài loại còn gây kích ứng da làm e rất khổ sở.


Vừa rồi có bà chị trong Sài Gòn ra chơi mang cho bộ mỹ phầm thiên nhiên Lavenza bảo dùng tốt lắm. Nhưng nói thật câu này e nghe nhiều lắm rồi :( :( nhưng nghĩ có bệnh vái tứ phương, không dùng thì cũng tiếc đằng nào cái thớt của em nó cũng k xấu hơn được nữa.


Cả nhà có ai dùng loại Lavenza này rồi tiếp thêm cho em chút niềm tin ạ :Embarrassment: :Embarrassment: