Cả nhà ơi, năm nay em 20 tuổi, và có 1 câu chuyện về mụn đang rất buồn.
Trước kia khi thi vào cấp 3, mặt em bị mụn rất nặng (mụn bọc, mụn mủ) tùm lùm, mình có đi khám bác sĩ Nguyễn Thành trưởng khoa ở viện da liễu, uống 1 đơn cỡ tầm 800k thế là mụn đâu bay biến hết. Mình vẫn giữ lại 2 loại thuốc bôi hồi đó là Acneal và Clenzit C để dùng khi mụn tái phát. Vì thế suốt 3 năm cấp 3, dù học hành căng thẳng, da mặt mình rất khi nổi mụn, nếu nổi mình dùng 2 loại thuốc bôi trên là cũng xẹp đi nhanh chóng.
Nhưng không hiểu vì sao, từ ngày lên đại học, mà tính đến nay là cũng đã 1 năm, mặt em đi từ giai đoạn mụn li ti -> mụn bọc -> mụn li ti. Khoảng tháng 1/2015, em đi khám của bác sĩ Đỗ Văn Thành trưởng khoa da liễu cũ nhưng không đỡ, rồi qua khám bác sĩ Nguyễn Thành, vị bác sĩ ngày xưa đã từng giúp em khỏi mụn 1 lần, nhưng vẫn không đỡ.
Em cũng đã thử trải qua đắp mướp đắng, chỉ rửa mặt bằng nước sạch, và ăn uống tập thể dục điều độ, dùng đồ mát, uống nước lá vối.
Thế nhưng, đến hiện tại, mặt em đang bị nổi mụn liti, mụn cám rất nhiều, lỗ chân lông bị to. Da em còn bị đen nữa, cộng với sẹo mụn làm cho em cảm thấy vô cùng thiếu tự tin.
Rất mong cả nhà chị em có phương pháp nào giúp đỡ em. Em rất mong tin ạ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1