Thấy nhiều người bị mụn lưng quá, em lóc cóc lên đây chia sẻ biết đâu lại giúp ích được gì nè.
Số là lưng em mịn lắm, nhưng không mặc đồ hở lưng nên chả quan tâm cái lưng mấy. Một hôm thức dậy, long thể bất an nội tiết thì bất hảo, rồi dòng họ nhà mụn kéo tới thăm tấm lưng em và lên tận gần cổ. Đời lạ, không có mụn không ai khen, tới khi có mụn mặc áo cao lên mà vẫn bị phát hiện =]]
Người người chê, không dám bới tóc cột cao cơ. Rồi em chữa đông tây nam bắc miệt mài không khỏi, bực quá, tạm dừng để nghiên cứu.
Rồi em chữa theo cách em ngâm cứu:
+ Em vọt vào siêu thị mua 1 chai dấm táo apple cider vinegar của Heinz, 1 chai nước khoáng
+ Mua 1 bình xịt nhỏ 100 ml để chiết dung dịch
+ Mua 1 nước hoa hồng Meishoku Bigansui Medicated hàng nội địa nhật
Em pha tỉ lệ 2:8 (20 ml giấm - 80 ml nước) vào bình xịt.
- Tối tắm xong, lau khô, em xịt dung dịch giấm tự chế lên lưng và cứ thể để khô, đi ngủ.
- Sáng em thoa dung dịch nước hoa hồng Meishoku Bigansui Medicated.
Xong, và thế là em đã tạm biệt mụn, giờ thì khỏi hẳn thâm. Lưng em lại ngọc ngà như trước. Em có chèn hình chai giấm và dung dịch em tự chế, còn nước hoa hồng em quăng cái vỏ mất tiêu :(
Chúc các đồng chí sớm diệt mụn và luôn vui vẻ nhé.