[Góc chia sẻ] Mình đã hết sạch mụn do bị kem trộn corticoid
XIN CHÀO MỌI NGƯỜ
Mình chia sẻ thông tin này mong muốn những ai đang sử dụng kem tẩy trắng,
chứa corticoid
thì hãy DỪNG LẠI NGAY LẬP TỨC. Đừng để nó ngấm sâu vào da, vào máu thì sẽ rất khó hoặc là k chữa trị kịp đâu ạ.
Dưới đây là quá trình mình chiến đấu với gương mặt bị mụn trong thời gian dài sau khi mình ngưng kem mũ trôm chứa corticoid.
Khi xưa mình xài kem trộn Mũ trôm hiệu VT, lúc đầu xài đẹp lắm, da trắng mịn láng o căng bóng, ai gặp cũng khen. Đây là hình lúc m xài kem Mũ trôm VT, lúc này hình như là xài dc 2 tháng, thời đó chụp bằng đt cùi mà nó lên đẹp như vậy là mn hiểu rồi.
Đợt đó hết kem bất chợt mình k mua kịp, sẵn mình thử ngưng một tuần xem sao.
Hỡi ôi lúc mình ngưng là lúc cái mặt mình bắt đầu tanh bành, mụn mủ, mụn ẩn, mụn đầu đen thi nhau mọc, da thì nhờn kinh khủng. Ai đã từng bị như mình chắc chắn hiểu cảm giác ntn, bị tự kỉ luôn mn ạ, k dám soi gương. bắt đầu tìm các pp trị mụn bằng tự nhiên, m lau mặt bằng bông gòn thay cho khăn, m siêng đắp mặt nạ tự nhiên (trà xanh, yến mạch, mật ong, chanh), m đắp trong một thời gian dài, m k dùng bất cứ mỹ phẩm nào cả, về srm m dùng srm neutrogena all in one dành cho da mụn, ra đường m che chắn cẩn thận, m dùng khẩu trang y tế thay cho khẩu trang vải. M xông mặt 1 tuần 1 lần bằng nước sôi hoặc lá trà xanh.
Công lao cũng dc đền đáp, mặt m đỡ hơn rất nhiều, da đỡ nhờn, mụn ít mọc lại, nhưng da còn thâm nhiều, mụn ẩn thì vẫn còn.
Rồi sau đợt đó m lân la tìm trên mạng bít đc gel trị mụn Sakura Nhật bản, giá thì hơi chát, đợt đó m mua là 680k cuả một chị bán mp xách tay. M đánh liều tiếp tục trị bằng sakura, vì da sau khi m chăm sóc tự nhiên nó đã phần nào dc phục hồi. M bôi gel trị mụn ngày 2 lần sáng tối, gel này thoa lên da k màu, thoa lên mát, k nhờn nên mn đi học đi làm thoa đều dc. M vẫn duy trì việc đắp mặt nạ 1 tuần 2-3 lần, mụn ẩn, đầu đen bị già đi, đẩy lên thì m đi tới spa lấy mụn. Trộm vía là m thoa 1 hủ gel + lấy mụn 2 lần da m đã đỡ hẳn luôn. Da lúc này sờ vào thấy mịn, k còn sần sùi nữa, nhưng cũng cần chăm sóc kĩ để phục hồi hoàn toàn, vì da vẫn còn hơi sạm, lcl to lắm, thâm cũng còn. Nhưng lúc đó m mừng lắm, cuối cùng cũng thoát dc cái kiếp khổ vì mụn.
M tiếp tục đắp nạ cho đến một ngày cách đây 4 tháng, m quyết định dùng thử mỹ phẩm thiên nhiên B.Young của một chị LTTT, ở Nha Trang, c ấy đã học làm mp thiên nhiên bằng cả niềm đam mê và đặt tâm của mình vào trong đó. Trc khi qd mua, m đã theo dõi fb của c 2 tháng trời. M vào xem từng feedback, từng stt chị ấy ghi để hiểu rõ hơn ( m bị ám ảnh kem trộn nên m thận trọng kinh khủng khi mua mp). Sau tg tìm hiểu và tin tưởng, m đã mua 1 face + 1 mask nho-than tre về dùng.
M về sd đều đặn, ngày 2 lần sáng tối kết hợp đắp mask nho tuần 3 lần. Và bây h sau 4 tháng, m sử dụng tới hộp thứ 2 và sắp hết 1 hộp mask nho-than tre. Da mặt m nay đã cải thiện rất nhiều, mịn màng, k mụn, lcl nhỏ hơn xưa nhiều ( lcl muốn nhỏ như ban đầu phải chăm rất lâu và cực kì kĩ, cái này m đang cố gắng), đặc biệt là da khỏe, đàn hồi tốt, đều màu, ra nắng hồng hồng nhìn thích lắm. Về body thì m dùng bột tắm dưỡng B.young luôn, trộn với dầu oliu và sữa tươi, m bị thâm mụn vùng bikini và hơi nẻ chân vậy mà bh hết nẻ, da bikini trơn tru k mụn sáng hẳn ra.
Nhắc về mp B.young, chị ấy làm mp từ khi mang thai cho đến khi bây h con gần 3 tháng. Nên mình hoàn toàn yên tâm khi sử dụng, cứ thế mà m dùng cho đến ngày hôm nay.
Suốt mấy năm trời lúc nào m cũng tự ti với cái mặt, ngy thì lúc nào cũng động viên, e có xấu có mụn cỡ nào a vẫn yêu. Lúc mà lên mạng tìm tòi pp trị mụn rồi đi mua này mua nọ về làm, ảnh toàn là ng đèo m đi mua, khuyên nhủ mình phải kiên trì k bỏ cuộc. NGhĩ lại thương dễ sợ. Bây h cũng 6 năm rồi mn ạ. ^^ Cho e khoe trá hình tí. hihi
Thời gian mình bị dị ứng corticoid là cách đây 2 năm, rồi chữa trị phục hồi tới khi xài gel trị mụn sakura là cách đây 1 năm, rồi mình chăm da tự nhiên cho đến cuối năm 2015 mình bắt đầu sd mỹ phẩm thiên nhiên của c T ở Nha Trang
Toàn bộ trên đây là những chia sẻ thật lòng của m về qtr trị mụn gian nan và khổ cực ntn.
Đây là da của mình khi bị dị ứng corticoid. Hình này là lúc đi picnic ở công viên, ngy mình chụp cho, ôi thôi h nhìn lại phát hờn, da gì nhìn kinh khủng quá trời quá đất, mặt thì xấu theo do bị mụn, nên mình cắt ra lấy nửa cái mặt thôi nha mn.
Còn đây là mặt mình hiện tại, chụp cam thường, chụp lúc sáng ánh sáng đủ. Nếu nhìn kĩ mn sẽ thấy m bị rỗ, do lúc đó bị mụn mủ liên tục, cái tật thì cứ nặn mụn mủ khi còn non, vừa thấy nó mưng mủ là ngắt cho nó chảy mủ máu ra. Và hậu quả là h bj rỗ, nhưng cũng k nặng lắm.Tuyệt đối khi bị mụn mủ mn k dc đụng vào nhé, cứ để yên nó cho nó chín nó xẹp rồi nặn cồi
Hiện tại thì mình đã thấy rất hài lòng với da mặt này rồi. Tuy k trắng bóc như hotgirl nhưng mình tin da mình bây giờ rất khỏe. Mình chia sẻ thêm là hiện h mình đang uống
dầu gấc Vinaga DHA
nữa nhé mn, uống đó đẹp da tóc chống ung thư cho phụ nữ mình đó. GIá mình mua là 65k/hộp 100 viên.
Các b có ý kiến gì vui lòng vào cmt nhé. Mình biết gì mình sẽ chia sẻ hết. Hihi
Đây là link fb của m, nếu trên này mn cmt lâu trl thì ib facebook cho m nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1