[Cần những lời tư vấn, động viên] Vừa bị sẹo lồi, vừa sẹo rỗ do mụn
Em là boy, năm nay 20t, e bị nổi mụn từ năm lớp 8 ạ.
Hồi hè năm lớp 9, vì nghe mấy cái quảng cáo trên tv mà em chui vào cái tmv á âu trên q1 để chữa mụn... Vô đó họ đè ra dùng laze bắn vào mấy cái mụn rồi dùng tay nặn ( tại cũng lâu rồi nên chẳng nhớ có đau ko nữa :)) ) rồi bán cho mấy chai thuốc về xài, chi phí hết 5tr :-S
Cuối cùng mụn ko những ko hết mà còn bị trầm trọng hơn, thế là e mặc kệ chả thèm quan tâm nữa, chỉ biết cắm mặt vào sách vở học và học thôi, rồi 3 năm cấp 3 cũng trôi qua
Đến khi vào năm nhất đại học, em vào ở cùng với gia đình anh họ trên sg, rồi chị dâu thấy mặt em nổi mụn tội nghiệp quá nên đã dẫn e vào bv da liễu để chữa trị, sau 6 tháng sử dụng acnotin thì da em giảm mụn rõ rệt, ko còn thấy xuất hiện những mụn viêm đỏ trên mặt nữa (ước gì hồi xưa chui vô đây sớm hơn), nhưng còn những chiến tích mụn để lại thì còn kinh dị hơn, vì nó mà đi ngoài đường người ta cứ nhìn e như thằng ngoài hành tinh ấy :)), nên đợt này e quyết tâm trị dứt điểm luôn ạ. Mong các anh chị xem qua tình trạng da của em và cho vài lời khuyên với, link video đây ạ, em nói trước là rất kinh dị luôn đấy ạ :D
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình dùng liều 20mg trong 4 tháng đầu rồi giảm về...