Mỗi ngày với con trẻ đúng là rất nhiều thử thách cần vượt qua, chuyện nhỏ là thử thách bé, chuyện to là thử thách lớn vì vậy mẹ luôn phải sẵn sàng là 1 bách khoa toàn thư cùng con bước đi và uốn con theo đường thẳng.Có những thử thách mẹ cũng phải đâu đầu :


Con đi học về và nói chuyện ở lớp có một bạn trong lớp của con không thích con và hay nói xấu con với các bạn ấy. Con cũng không thích bạn đó vì bạn đó rất lười học, không làm bài về nhà và thường bị cô giáo nhắc nhở. Một lần 2 đứa cãi nhau to tiếng và suýt quánh nhau trong giờ ra chơi. Con về nhà kể lại cho mẹ biết mẹ nghĩ mãi và không biết phải làm sao?


Mẹ hỏi tại sao 2 bạn hôm nay lại to tiếng với nhau, có phải do con có ác cảm không thích bạn ý và do bạn ý hay nói xấu con nên hôm nay có 1 chút thôi con đã bực mình và suýt đáng nhau đúng không con? Khi con nhìn 1 việc theo ý nghĩ tốt nó sẽ tốt hơn , nếu bạn hay nói xấu con con hãy xem lại mình xem con nhé, mọi việc đều có nguyên nhân của nó và con hãy cố gắng thể hiện mình bằng những hành động đẹp khiến bạn ý phải suy nghĩ lại.


về việc bạn ý lười học mẹ nghĩ con hãy luôn cố gắng được những điểm 10 để bạn học tập và điều đáng khen hơn là con hãy thử bắt tay giúp bạn: cùng học cùng chơi để bạn ý chăm học hơn.


Nếu con yêu làm được việc đó, mẹ tin 2 bạn sẽ là đôi bạn cùng tiến tuyệt vời nhất!