Em Nhím xinh mình có tính xấu là hay ghen tỵ với bạn bè về những món đồ chơi mới lạ, và hay vòi vĩnh. Khi đi học, đi chơi thấy các bạn có đồ chơi mà mình chưa có thì hay khóc nhè và đòi mua cho bằng được. Cũng vì trước giờ cả nhà có phần nuông chiều bé nên mới sinh ra cái tính này. Và cũng chỉ bởi vì nhà mới có 1 con nên bao yêu thương dồn hết vào cho Nhím cả. Nhắc đến cho ai là cái mồm em lại bĩu ra.


Bố cháu nói con hư tại mẹ: thế có buồn không? mẹ cháu hàng đêm đã đọc cho Nhím những câu chuyện cổ tích về sự yêu thương nhau của các loài vật sau mỗi câu chuyện mẹ và con cùng học hỏi phân tích. Mẹ lại chuẩn bị tư tưởng cho Nhím có em , và nâng cao vai trò vị trí của Nhím với chức danh làm chị mới để Nhím biết và học cách sẻ chia với mọi người từ đó để Nhím ít ghen tỵ với bạn bè hơn và chịu khó chơi cùng các bạn hơn.


Với tính cách luôn thích đồ chơi mới của con thì mình đã cùng bé làm mới đồ chơi mỗi tuần, cứ cuối tuần 2 mẹ con lại tỉ mỉ cùng nhau làm mới những đồ chơi của con, bằng việc cắt dán hay tô màu, tuy việc nhỏ nhưng con luôn thấy hứng thú khi cùng mẹ khám phá sáng tạo mới.


Mẹ dành cho con nhiều thời gian hơn, vì vậy với sự sẻ chia của mẹ: mẹ không thích con gái khóc nhè, mọi việc đều có thể giải quyết chỉ cần có thời gian thôi, từ đó Nhím đã học được ở mẹ rất nhiều, với mỗi ngày sáng tạo của 2 mẹ con Nhím đã vui hơn và giảm khóc đi rất nhiều rùi!


Mẹ không còn lấy bệnh thành tích ra mua quà tặng cho Nhím nữa, mà mẹ mua những món quà bất ngờ tạo cho Nhím những giá trị riêng của mỗi món quà !