Xem tivi thấy các bạn được ba mẹ cho đi bơi con thích lắm. Con hứa hẹn, "tuần này con ngoan ba mẹ cho con đi bơi giống mấy bạn nhé". Đúng như lời hứa cả tuần con rất ngoan, đến giờ đi ngủ, con tự giác làm vệ sinh rồi lên giường ngủ, giúp mẹ trông em và không chọc phá cho em khóc...


Thế là cuối tuần 2 anh em được đi hồ bơi, vừa khen thưởng vừa cho con vui chơi ngoài trời. Nhưng vừa thấy nước thì con sợ lắm, đeo dính lấy mẹ, không dám xuống hồ. Mẹ nghĩ đủ cách để dụ con, nào là "Các em kia nhỏ hơn con vẫn tắm đâu có sợ, cả em cũng xuống hồ mà. Con là anh Hai thì ko có gì phải sợ cả, hơn nữa có bố mẹ bên cạnh đây." Để tăng thêm niềm tin cho con, mẹ cho cả em xuống hồ, con vẫn ngồi trên bờ nhìn xuống, thấy em thích thú đùa giỡn dưới làn nước, con bắt đầu mon men tiến lại, dùng tay dọc nước. Mẹ tiếp tục khuyến khích, "xuống bơi cho con khỏe mạnh và mau lớn để làm siêu nhân nhé, siêu nhân thì đâu có sợ nước". Thế là con càng mạnh dạn hơn, từ từ bước chân xuống làn nước trong mát, "Con sẽ bơi để làm siêu nhân nhé mẹ, siêu nhân không sợ gì cả..." Thế là siêu nhân của mẹ không còn sợ nước nữa mà vui đùa thỏa thích dưới làn nước.