Ai nói lấy vợ, lấy chồng chỉ cần có tình yêu là đủ. Không có tiền, không có đủ tài chính thì khó mà hạnh phúc được các mẹ ạ.

>>> Gã chồng hại vợ bầu và con gái qua đời rồi để trong nhà suốt 1 tuần: Bị vợ chửi là đồ vô dụng

Như câu chuyện mình sắp kể dưới đây nè, có chuyện cãi nhau về việc đi làm để lấy tiền cho vợ con xài Tết thôi đó, vậy mà ẩu đả nhau đến giết người luôn.

Theo báo Bảo vệ Pháp luật, sự việc xảy ra hồi 7 giờ 10 phút ngày 03/01/2021, Công an xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên nhận được tin báo từ anh Giành A Tính, sinh năm 1978, về việc phát hiện chị Hờ Thị Khai, sinh năm 1999 chết trên giường tại nhà riêng của mình.

hình ảnh


Ảnh: Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuần Giáo lấy lời khai của bị can Giàng A Mạnh. Nguồn: Bảo vệ Pháp luật. 

Tiếp nhận tin báo, Công an điều người xuống hiện trường để xác minh. Đến tối cùng ngày, lúc 20 giờ, Công an phát hiện Giành A Mạnh, sinh năm 1995, là chồng của Hờ Thị Khai đang nằm bất tỉnh trong tình trạng vết thương ở vùng cổ và bụng bên trái ở lán nương cách nhà Giàng A Mạnh chừng 1 cây số.

Ngay sau đó, Mạnh được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo để khám và điều trị vết thương. Khi sức khỏe dần hồi phục, Công an tiến hành lấy lời khai. Biết không thể chối tội nên Manh khai trước đó, ngày 02/01/2021, Mạnh và chị Khai nói chuyện với nhau về việc Mạnh muốn đi làm thuê cùng bạn bè ở Bắc Ninh để kiếm tiền về cho vợ con trong dịp Tết tiêu xài. Lúc nói chuyện thì 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau. Vì kích động nên Mạnh lấy con dao nhọn chừng 20cm để ở dưới nền nhà rồi bịt miệng chị Khai và đâm thẳng vào bụng chị Khai khiến chị tử vong tại chỗ.

Vừa xong thì Mạnh đâm vào vùng bụng của mình 3 nhát và cứa vào cổ nhưng không chết. Sát hại vợ xong thì Mạnh đã lấy xe máy bỏ trốn, đến 20 giờ ngày 03/01/2021 thì bị phát hiện đang nằm bất tỉnh ở lán nương.

hình ảnh


Ảnh trái: Ảnh minh họa. Nguồn: Tin nhanh Chứng khoán. Ảnh phải: Bị can Giàng A Mạnh tại cơ quan Công an. Nguồn: Bảo vệ Pháp luật.

Ngay khi phát hiện, Công an huyện Tuần Giáo đã thực hiện đồng bộ cùng chứng cứ và lập luận chặt chẽ, nên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Giàng A Mạnh về tội giết người. Công an vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ.

Đấy, cãi nhau gì mà giết vợ luôn, xong buồn quá tự tử mà không được nên giờ phải chịu tội trước pháp luật. Giờ tội nhất là đứa con còn sống ở lại, rồi nó sẽ sống ra sao khi lớn lên nó bị mang tiếng cha giết mẹ, mẹ chết còn cha đi tù?

Tội giết người, với hành vi có tính chất côn đồ, có thể phải chịu khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình theo Khoản 1 Điều 123 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Song, nếu có hành vi thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải thì tội trạng có thể được giảm nhẹ hơn. Đã gây ra tội thì phải chịu tội, nhưng chắc chắn rằng với quãng đời còn lại, Mạnh sẽ phải sống trong sự dày vò vì phút chốc nông nỗi, hại người thân mình qua đời.

Qua vụ việc này cũng là bài học cảnh tỉnh cho các ông chồng, lẫn bà vợ cần phải làm chủ và kiểm soát được hành vi của mình trong những lúc mâu thuẫn cãi vã với nhau. Biết nói dễ nhưng thực hiện không phải dễ, tự bản thân mình luôn tâm niệm về việc kiểm soát, chỉ cần gieo suy nghĩ rồi sẽ gặt được hành động thôi mẹ à.