Trên đời có nhiều chuyện xảy ra hài ghê, không tin được người ta có thể ly hôn vì mấy lý do “con nít” vầy nè.

>>> Chi phí cho một cuộc ly hôn là bao nhiêu: Biết chia tay tốn nhiều vậy chắc phải cân nhắc

Nguồn tin từ trang Zing News cho biết, cặp đôi Chen Và Lin ở Chiết Giang, Trung Quốc lấy nhau được 3 tháng thì dứt khoát đòi ly hôn với nhau vì không thể thống nhất được cái chuyện con sẽ mang họ của ai.

hình ảnhẢnh chụp trang Zing News. 

Được biết, 2 người này yêu nhau được 3 năm rồi về sống cùng mái nhà vào tháng 6/2020 vừa qua, lúc đó, Lin mang thai. Do Lin là con một trong nhà, gia cảnh hơi đơn chiếc, thành ra lúc biết con gái kết hôn và mang thai, Lin nói với chồng muốn đứa con đầu sẽ mang họ của mẹ.

Khi đấy, Chen đồng ý và cho biết muốn 2 vợ chồng sinh 2 đứa con, mỗi đứa mang một họ, đứa theo họ cha, đứa theo họ mẹ.

Lin vừa hạ sinh bé trai thì cha mẹ Lin gợi ý chuyện để cháu bé mang họ ngoại và Chen cũng đồng ý. Tuy nhiên, cha mẹ Chen không đồng ý vì anh là con trai cả trong nhà, để con đầu lòng lại là con trai mang họ ngoại sẽ bị người đời chê cười. Do bị cha mẹ tác động, Chen muốn vợ nhượng bộ, hứa đứa sau để cho theo họ ngoại, nhưng Lin không đồng ý. 3 ngày sau khi sinh, Lin bế con về nhà mẹ đẻ.

Mọi thứ họ đều có thể thương lượng với nhau trừ việc để đứa trẻ theo họ của ai. Lin nhất quyết nói với chồng, nếu không, thì họ sẽ ly hôn. Sau khi sinh con, Lin làm giấy khai sinh cho con, mâu thuẫn đôi bên càng gat gắt, cho đến tháng 10/2020 vừa qua.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Zing News. 

Theo thủ tục ly hôn ở Trung Quốc cũng như Việt Nam, khi việc ly hôn được đệ trình lên Tòa án thì sẽ phải thông qua các bước hòa giải. Chỉ khi hòa giải không thành thì mới xử ly hôn. Với cặp đôi này, nhiều lần Thẩm phán đề nghị hòa giải nhưng cả 2 bên đều không nhân nhượng chuyện đặt họ của đứa trẻ. Cho nên cuối tháng 11/2020 vừa qua, 2 bên thuận tình ly hôn và đứa trẻ do Chen nuôi dưỡng. Chen nói muốn đổi họ cho con, tuy nhiên thủ tục bắt buộc là phải có sự đồng ý của người mẹ. Lin thì không muốn hợp tác và câu chuyện vẫn cứ mãi đi vào bế tắc.

Luật pháp Trung Quốc cho biết con cái có thể theo họ cha hoặc mẹ, đó là tùy theo thỏa thuận của đôi bên, việc lấy họ của ai sẽ theo thỏa thuận trên cơ sở bình đẳng.

Ngày trước mọi người cứ nghĩ con phải theo họ cha, đó là tập quán của nơi mẹ sinh sống thôi. Chứ pháp luật như ở Việt Nam, cho phép vợ chồng thỏa thuận chuyện này và nếu không có thỏa thuận thì thực hiện theo tập quán.

Bất kỳ việc thay đổi về họ, từ của cha sang của mẹ hoặc ngược lại đều cần phải có sự đồng ý của đối phương, mẹ cần nhớ rõ điều đó nha.

Mình thấy vụ việc này sẽ đơn giản nếu như cặp vợ chồng này sinh 2 đứa con, 1 đứa sẽ theo họ cha, 1 đứa sẽ theo họ mẹ vầy là huề, khỏi phải tranh giành. Vụ việc của cặp đôi này là bài học cho các cặp vợ chồng về việc thống nhất trong chuyện đặt tên con cái, để dẫn đến hậu quả ly hôn.

Không biết các mẹ như thế nào, mình thấy nhiều gia đình rồi, kể từ khi có sự xuất hiện của đứa con, rất nhiều thứ đảo lộn, làm thay đổi cuộc sống của mình, có rất nhiều chuyện cỏn con, từ việc đặt họ tên, đến nuôi dạy, chăm sóc con, không phải vợ chồng nào cũng có thể cùng chung quan điểm và đi đến thống nhất đâu. Vấn đề là mỗi bên có nhẫn nhịn để nhường nhau hay không lại là chuyện khác.