Thời gian riêng tư của mẹ dần hạn hẹp đi khi con ra đời, đến nỗi muốn có 2 phút yên bình đi vệ sinh cũng trở nên ước mơ tưởng chừng cao vợi.

Ngày của Mẹ (Mother's Day) mỗi nơi mỗi khác về thời gian cụ thể. Năm nay ngày này ở Anh rơi vào chủ nhật, ngày 22/3. Vào ngày này, có nhiều sản phẩm rất đáng yêu được trưng bày xinh xắn trong các quầy hàng để mọi người có thể dễ dàng chọn những món quà đáng yêu tặng mẹ.

hình ảnh

Nhưng thay vì thích thú với những chú gấu bông mềm mại, bộ ly tách sáng bóng thì bà mẹ 7 con Jenny Tompkins (ở thành phố Leeds, nước Anh) lại tỏ ra chẳng thiết tha gì. Đơn giản bởi vì bà mẹ này đã ngập trong núi công việc làm mẹ và ước muốn nhỏ nhoi của cô chỉ là có được 2 phút yên bình đi vệ sinh mà thôi.

hình ảnh

hình ảnh

Trên trang facebook cá nhân, Jenny Tompkins bắt đầu kể câu chuyện của mình như sau:

Vừa trở về từ cửa hàng thực phẩm, khi đang đi bên ngoài, tôi phát hiện ra một quầy bày các món đồ làm quà cho mẹ. Khi những món quà dễ thương theo cách riêng của nó thì bản thân tôi, mẹ của những đứa nhóc và vài đứa đang tuổi teen lại thấy chúng thật vớ vẩn quá đi. Nào chúng tôi có muốn những thứ đó đâu. Nếu thực sự thể hiện sự trân trọng với các bà mẹ trong ngày này thì hãy nghe tôi, đây mới thật sự là những gì chúng tôi muốn nè.

Các bà mẹ như tôi muốn được đi vệ sinh trong yên bình. Các bà mẹ như tôi muốn có 2 phút ở một mình trong phòng tắm mà không có ánh mắt của đứa trẻ nào dòm chằm chặp như thể quả bóng bàn sẽ bắt đầu được phát đi. Không có điều kỳ diệu cao siêu nào ở đây cả, chỉ cần để các bà mẹ như tôi được nghỉ ngơi trong yên bình.  

hình ảnh

Sau khi bày tỏ ước muốn nhỏ nhoi có được 2 phút yên bình đi vệ sinh nhưng rất thật của một bà mẹ, Jenny Tompkins, mẹ của 7 đứa con bắt đầu đề cập đến chuyện hối thúc các con phải biết cách tự chăm sóc cho mình. Điều quan trọng bà mẹ này muốn nhấn mạnh là chuyện để con tự quản hoàn toàn không phải to tát gì mà rất dễ thực hiện.

Mẹ muốn các con tự thay đồ. Mẹ muốn đưa quần áo cho các con mà không phải hai mươi phút sau đó vẫn thấy con ở đó, không mặc gì ngoài quần lót và một chiếc giày.

Đồ dơ của các con, hãy tự dọn hết chúng đi. Chẳng phải đơn giản lắm sao? Cái này chồng cũng phải tự làm luôn đi này. Giày và áo khoác có nơi để hết rồi, phải tận dụng đi chứ!

Đồ chơi cũng vậy, phải để đúng nơi. Con gái 6 tuổi đã từng khiến mẹ một phen đau tim khi mở tủ lạnh lấy sữa ra và con búp bê nằm chễm chệ trong ấy đấy!

Mẹ muốn nấu một bữa ăn cho ra trò mà không có ai phá quấy. Không có tiếng khóc giãy đành đạch vì đứa nhỏ không thích món pizza mặc cho hôm trước còn nằng nặc đòi ăn cho bằng được khi mẹ trót làm món xúc xích và bí nghiền.  

Rồi cũng đừng để mất chiếc vớ ở đâu đó.

Các chàng trai của mẹ, hãy lau chùi cái ghế vệ sinh này đi.

Các cô con gái của mẹ, hãy ngồi nhà vệ sinh đúng cách và đừng đổ lỗi cho các anh nữa.

Quan trọng nhất là........ khi con được ngủ thì làm ơn ngủ đi cho mẹ nhờ.

hình ảnh

hình ảnh

Chắc hẳn sau khi đọc thấy những dòng chia sẻ về ước muốn có được 2 phút yên bình đi vệ sinh này, mẹ nào đang nuôi con nhỏ cũng có chung cảm giác ai đó đã chạm được đến đáy lòng mình. Hãy chia sẻ những cảm nhận của mình trong giai đoạn khó khăn này, xem như cởi được tấm lòng cho nhẹ bớt các mẹ nhé!

Nguồn: Facebook nhân vật & metro.co.uk

https://metro.co.uk/2020/03/08/mums-post-women-really-want-mothers-day-goes-viral-12366821/?fbclid=IwAR3n8OmptSc8BNEcM9NdPrB29MPMSu0e4z9sl2nhiOjE0tQWhqF3xLomTkM