Người mẹ chọn sinh sớm để bố được gặp mặt và bế con nhưng bi thảm thay mới sinh con 2 ngày thì chồng mất.
Câu chuyện về người mẹ mới sinh con 2 ngày thì chồng mất được đăng tải trên trang Dailystar khiến nhiều người không khỏi xót xa. Lằn ranh của sự sống và cái chết thật mong manh. Dù cái chết được báo trước nhưng sự ra đi của người chồng, người cha là một sự đả kích rất lớn cho gia đình, nhất là người vợ chỉ mới vừa sinh con được 2 ngày. Đứa trẻ còn chưa kip bện hơi phải mồ côi cha. Người vợ phải một mình nuôi nấng con, không còn chồng làm chỗ dựa. Đứa trẻ thiệt thòi khi lớn lên trong sự thiếu sự chăm sóc của của cha. Nghĩ mà đau thắt lòng.
Chồng mất 9 tháng, vợ không hề biết mình đã mang thai 8 tháng, ngày con chào đời vỡ òa hạnh phúc
Theo Dailystar, Beccy, đến từ Birmingham, Anh thai vào nửa đầu năm ngoái và ngày sinh dự kiến là vào cuối tháng 5 năm 2020. Vợ chồng cô rất mong đợi sự xuất hiện của của đứa trẻ. Thế nhưng vào tháng 10 năm ngoái, chồng cô, Jamie Hunter được chẩn đoán bị ung thư thận.
Jamie, 38 tuổi, là giáo viên thể dục tại trường John Wilmot ở Sutton Coldfield, Anh. Vào tháng 10 năm ngoái, Jamie thường cảm thấy đau dữ dội ở bên eo, nhưng lúc đầu không chú ý. Do cơn đau ngày càng tăng, Jamie đã đến bệnh viện vào tháng 3 năm nay. Anh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư thận. Thật không may, chỉ một tháng sau đó, bác sĩ nói với Jamie rằng các tế bào ung thư của anh đã di căn đến gan và không có khả năng cứu chữa.
Beccy quyết định sinh sớm để chồng được gặp mặt và bé con. Cô không ngờ rằng chỉ 2 ngày sau sinh con thì chồng mất.
Ngày 11 tháng 5, Beccy hạ sinh thành công một bé gái khỏe mạnh bằng phương pháp phẫu thuật nội soi khẩn cấp.
Sau đó, bác sĩ nhanh chóng bế đứa trẻ đến phòng của Jamie. Trên giường bệnh, Jamie yếu ớt cố lấy hết chút sức lực còn lại để ngồi dậy. Anh ôm đứa con thơ vào lòng với nụ cười tươi rói. Giây phút khiến nhiều người vô cùng xúc động.
Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Chỉ 2 ngày sau khi được ôm ấp con, Jamie giã biệt cõi đời. Ngày 13 tháng 5, tình trạng của Jamie xấu đi. Anh trút hơi thở cuối trong bệnh viện sau khi cuộc giải cứu thất bại.
Sự ra đi của anh để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với gia đình, bạn bè và những đứa học trò. Bức ảnh người cha bế đứa con sơ sinh và nở nụ cười thật tươi trước khi mất được gia đình chụp lại và đăng tải lên mạng xã hội khiến ai nấy đều xúc động.
Người bạn của họ, Phil Taylor đã đứng ra kêu gọi quyên góp để giúp đỡ hoàn cảnh hai mẹ con Beccy.
Nói về người bạn của mình, Phil cho biết: “Anh ấy là một giáo viên thể dục. Anh ấy là một hình mẫu người đàn ông lý tưởng. Anh ấy cũng là người thấy tuyệt vời của những đứa trẻ.
Những học sinh ở trường rất quý mến anh. Jamie luôn giúp đỡ những đứa trẻ. Anh luôn đặt lợi ích của mọi người trên cả lợi ích của bản thân.
Người ta nói phụ nữ vừa sinh xong yếu như cua lột, vậy mà mới sinh 2 ngày thì chống mất khiến cô phải chịu thêm một cú sốc quá lớn. Thật sự quá tàn nhẫn với Beccy khi cô phải chứng kiến căn bệnh quái ác cướp đi chồng, người cha của con. Từ nay cô phải sống cuộc đời mà không có chồng bên cạnh. Chúc cô thật nhiều sức khỏe và sớm vượt qua nỗi đau mất mát.
Nguồn bài và ảnh: Dailystar, QQ

