“Nâng trên tay sợ vỡ, ngậm vào miệng sợ tan”, nhỏ không nghiêm dạy, lớn sinh hư, hỏng cả đời con.
Xem xong ảnh với đọc được câu chuyện mà thiệt khó chịu, ngứa tay quá các mẹ ơi, phải con em chắc em cho một trận luôn quá. Con gì mà hỗn hào, mới nứt mắt ra 2 tuổi đầu đã tung cước tung chưởng với bố mà không sợ gì luôn. Nguyên nhân con trai 2 tuổi tay đấm chân đá vào bố là vì bị bắt dọn đồ chơi, không thích nên quay ra thái độ vậy đấy.
Con trai túi bụi đấm đá bố, ông nội xông vào cũng không làm lại cháu
Thiệt chiều chuộng con thì cũng một vừa hai phải thôi, ai mà chả thương con mình nhưng chiều để nó mặc nhiên hỗn láo với bố với ông thì khó có thể chấp nhận được đúng không các mẹ.
Ảnh: daydaynews
Đây nè, các mẹ xem thử hình ảnh và chuyện em đọc được xem em nói có đúng không nhé. Trong ảnh là bố và con trai 2 tuổi, đứa trẻ đòi lấy thêm đồ chơi ra để chơi nhưng lúc này đồ chơi đã bày đầy sàn nhà, bố mới bảo con phải dọn bớt đồ chơi đi rồi mới lấy thêm nữa.
Con trai nhất quyết không chịu, bố cứ đi theo giục dọn đồ chơi, con trai tức giận nhào tới đánh bố. Ông bố lúc này giật mình không kịp phản ứng, hoặc là sợ làm đau con nên chỉ né tránh.
Ảnh: daydaynews
Sau một vài cú đánh của con, người bố bắt đầu giáo dục con trai, nói rằng không được đánh cha, rồi vỗ vào lòng bàn tay con trai 2 lần như hình phạt. Lần này, cậu con trai nổi khùng lên, lao thẳng vào mồm thì cắn, tay thì túm áo bố, chân thì đá, còn luôn miệng gào lên “người xấu”.
Lúc này thấy bố không thể kiểm soát được con, ông nội cũng lao ra giúp nhưng 2 người đàn ông lớn tướng lại không thể khống chế được cháu bé 2 tuổi. Chưa dừng lại ở đó, vì mẹ và bà đều đi ra ngoài, đứa trẻ nhất quyết đòi đi tìm bà, khóc toáng lên, bố không dỗ được, ngược lại còn bị con túm áo.
Ảnh: daydaynews
Trong trường hợp này, thiệt thấy tức vì ông bố lẫn ông nội luôn chọn cách né đòn và dỗ ngọt, có phạt cũng không phạt cho tới khiến đứa bé được nước lấn tới. Thương con kiểu này chỉ tổ làm hư con, nhỏ thế này dạy không nghiêm lớn còn hư tới cỡ nào nữa các mẹ.
Giáo viên mầm non lên tiếng
Sau khi biết được chuyện này, một cô giáo mầm non chuyên dạy dỗ trẻ nhỏ đã chỉ ra nhiều vấn đề. Trẻ nhỏ chưa phán đoán đúng sai, chỉ biết đánh giá qua hành vi của mọi người phản ứng với các hành động của con trước đó. Nếu cha mẹ bình thường nuông chiều, dỗ ngọt, không phạt khi con sai, con sẽ mặc định mình làm vậy là được, cha mẹ nhất quyết không phạt mình.
Ảnh: daydaynews
Thật là xấu hổ khi hai người đàn ông gà bay chó chạy, phải nương theo cảm xúc của đứa nhỏ 2 tuổi chỉ vì dạy dỗ con cháu sai cách. Theo cô giáo thì thực ra lúc này đứa trẻ còn nhỏ, nếu vì để dỗ con nín khóc mà chiều theo ý con sẽ hại con. Thậm chí việc ông bố đánh vào tay con 2 cái cho có lệ cũng là một cái sai, một khi đã dạy phải dạy cho nghiêm, phạt phải phạt cho tới.
Cách tốt nhất những lúc thế này là cứng rắn và kiên quyết nói không, để con nhận ra khóc không còn tác dụng nữa. Nên đặt quy tắc và dạy con từ khi 1 tuổi hơn, đợi quá lớn sẽ khó dạy.

