Dịch bệnh đã thay đổi nhiều thứ, bao gồm cả cách người cha chào đón con đến với thế giới này bằng cách ngồi nhà xem trực tuyến vợ sinh con

hình ảnh

Một người cha không được vào phòng sinh cùng vợ vì các quy tắc giãn cách xã hội đã phải ngồi nhà xem trực tuyến vợ sinh con, giữa lúc đại dịch coronavirus vẫn đang kkiến cả thế giới phải e dè.

Covid-19 đã thay đổi khá nhiều thói quen và truyền thống, bao gồm cả sự sống và cái chết. Em đọc trên mạng thấy nhiều trường hợp thật buồn, vì các quy định cách ly xã hội mà bệnh nhân qua đời lặng lẽ 1 mình trong bệnh viện. Nếu may mắn thì sẽ được các y tá gọi giúp về nhà cho con cháu nhìn mặt lần cuối, lắng nghe những hơi thở còn sót lại. Các bà mẹ đi sinh 1 mình, đúng nghĩa “đàn bà đi biển mồ côi một mình”, dù nhiều bệnh viện vẫn cho phép người thân và chồng vào phòng sinh.

hình ảnh

Đã 3 tuần kể từ khi con trai đầu lòng chào đời nhưng anh Marty Gandelman, 34 tuổi, đến từ New Jersey, Mỹ vẫn không quên cảm giác nhìn con lần đầu tiên qua máy tính. Chị Stephanie, vợ anh, đã sinh bé Jake vào ngày 27/3 vừa rồi, cảm thấy tiếc cho khoảnh khắc thiêng liêng mà 3 người trong 1 gia đình không thể sẻ chia cùng nhau:

“Jake là đứa con mà chúng tôi mong ngóng bao năm nay, chồng tôi rất buồn vì không thể trực tiếp nhìn thấy khoảnh khắc con chào đời”.

Nhưng dù sao thì anh Marty cũng còn được giúp đỡ bằng cách ngồi nhà xem vợ sinh con trực tuyến, nhờ máy ghi hình ở bệnh viện, với mục đích giúp các sản phụ đỡ cô đơn khi không có người thân trong phòng sinh. Stephanie cho biết: “Khi tôi chuyển dạ, tôi nhìn vào màn hình và cảm thấy vui vì chồng mình ở đó.”

Marty thừa nhận anh đã buồn bã khi nhận được thông báo không được vào phòng sinh cùng vợ. Họ đã lên kế hoạch ở cạnh nhau vào giây phút con trai chào đời.

"Không có mặt để ôm hôn, vỗ về vợ và bé Jake là điều vô cùng khó khăn, nhưng tôi biết rằng quy định này là hợp lý. Tôi chỉ thật sự nhẹ nhõm khi mẹ và bé đều khỏe mạnh", anh nói.

hình ảnh

Cặp vợ chồng đã cố gắng sinh con trong ba năm, niềm vui đã mỉm cười với họ khi Stephanie mang thai vào tháng 7 năm 2019 - sau 3 lần sảy thai. Sau đó, đại dịch coronavirus đã tấn công thế giới chỉ hai tuần trước khi Stephanie chuẩn bị sinh con đầu lòng ở New York - nơi nhanh chóng trở thành tâm chấn toàn cầu cho đợt bùng phát COVID-19.

Stephanie đã chuyển dạ vào ngày 27 tháng 3 - một tuần trước ngày dự sinh. Tuy nhiên, chỉ 4 ngày trước đó, bệnh viện đã cấm tất cả các ông bố có mặt trong phòng sinh để ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh chết người này. Cặp đôi nhận được email từ bệnh viện nói rằng họ có thể thiết lập một cuộc sinh nở trực tuyến cho phép Marty có mặt trong phòng sinh 1 cách gián tiếp, trong khi vẫn tuân theo các quy tắc xa cách xã hội. Họ đã lên kế hoạch cùng nhau đón con tại bệnh viện, nhưng rồi dịch bệnh đã tước đi khoảnh khắc thiêng liêng đó.

hình ảnh

Covid-19 đã làm thay đổi nhiều thứ trong cuộc sống. Trong lúc con người buộc phải ở nhà, trái đất đã tự chữa lành, lần đầu tiên người dân Ấn Độ nhìn rõ dãy Himalaya sau 30 năm, khi không còn bị bụi mù bao phủ, các bãi biển trong xanh hơn, không còn rác thải; động vật bắt đầu đi lại trên đường phố, nơi chúng không sợ bị 1 chiếc xe nào băng qua. Dịch bệnh cũng khiến người ta biết trân trọng những giây phút bên cạnh gia đình, người thân, vả trải qua những điều có lẽ sẽ không bao giờ lặp lại trong cuộc đời còn lại. Trong khoảnh khắc chồng ngồi nhà xem trực tuyến vợ sinh con, có lẽ anh Marty sẽ có 1 kỷ niệm đáng nhớ để kể cho con trai nghe về thời khắc con chào đời.

Bài và ảnh tổng hợp từ Metro