Đôi khi có những điều bất ngờ trong cuộc sống, một món quà có thể mang đến hi vọng trong nỗi tuyệt vọng, đặc biệt đó là 1 đứa trẻ chào đời 9 tháng sau khi bố mất.

hình ảnh

Một người phụ nữ đau lòng đến sửng sốt khi phát hiện mình mang thai 8 tháng sau khi chồng qua đời. Cô chỉ có 4 tuần để chuẩn bị cho việc sinh nở, nhưng may mắn đã nhận được sự giúp đỡ từ người thân và đồng nghiệp cũ của chồng. Đứa trẻ chào đời đúng 9 tháng sau khi bố mất đã mang lại rất nhiều an ủi cho những người ở lại.

Stephanie Thompson, 24 tuổi, phát hiện ra mình mang thai với người chồng quá cố Dan Muirhead, 29 tuổi, sau khi anh qua đời 8 tháng. Em bé là con đầu lòng của cả 2, đứa trẻ được mong đợi trong nhiều năm và xuất hiện vào lúc bất ngờ nhất, như là 1 món quà của người bạn đời gửi gắm lại cho Stephanie.

Cả 2 sinh sống tại Plymouth, nước Anh và cố gắng có con trong 2 năm rưỡi nhưng vẫn không thành công, mặc dù cả vợ lẫn chồng đều khỏe  mạnh. Vào một buổi sáng tháng 5, Stephanie thức dậy và thấy chồng mình đã qua đời trên giường. Cô hét lên và lay anh dậy, gọi cấp cứu nhưng Dan đã qua đời vì đột quỵ.

hình ảnh

Đắm chìm trong nỗi đau mất đi người yêu dấu, Stephanie cố gắng làm mọi thứ để trở lại cuộc sống bình thường. Họ đã ở bên nhau 6 năm, làm gì cũng có nhau. Không có Dan bên cạnh, cô vẫn cố gắng duy trì nhịp sống trước đây, trừ việc ăn nhiều hơn để khuây khỏa nỗi nhớ mong. Vì tăng cân nên cô đã không nhận ra sự thay đổi của cô thể.

8 tháng sau ngày chồng mất, Stephanie cảm thấy dạ dày khó chịu, cô kể với mẹ chồng và được bà tư vấn đến khám tại một bác sĩ chuyên về sỏi mật. Thật bất ngờ, khi đặt máy theo dõi tim lên bụng Steph, bác sĩ xác nhận cô đã mang thai 8 tháng sau khi chồng qua đời vì đột quỵ.

Chỉ bốn tuần sau, bé trai Jesse đã ra đời trong sự ngỡ ngàng và sung sướng của cả gia đình, đặc biệt là bố mẹ Dan. Cháu nội chính là di sản quý giá mà con trai để lại cho ông bà, và báu vật đó đã ngoan ngoãn nằm trong bụng mẹ suốt 8 tháng mà cô không hề hay biết, vì cứ ngỡ mình tăng cân.

Stephanie đoán rằng cô đã mang thai ngay trước khi Dan qua đời: "Chúng tôi đã cố gắng sinh con trong 2 năm rưỡi và chúng tôi đã luôn nói về việc làm cha mẹ. Dan luôn nói rằng anh ấy rất hào hứng khi được làm bố. Anh nói nếu có con anh sẽ đặt tên là Jesse. Tuy đau lòng nhưng tôi cảm thấy vui mừng khi 1 phần của anh ấy vẫn ở lại đây”

hình ảnh

Thật may mắn khi những người bạn thân và đồng nghiệp cũ của Dan khi biết tin đã hỗ trợ Stephanie sắp xếp nơi sinh, tổ chức tiệc mừng em bé, mua những vật dụng chào đón con chào đời. Lẽ ra vợ chồng cô đã có thể cùng nhau làm những việc ấy, nếu anh không qua đời . Với sự giúp đỡ của những người bạn, trong vòng hai tuần, Steph đã có đủ mọi thứ cần thiết để chăm sóc em bé trong nhiều tháng tới.

"Nhưng nó vẫn rất đau đớn, lẽ ra 2 vợ chồng tôi phải cùng nắm tay nhau vào phòng sinh. Dan khao khát có tiếng trẻ con trong nhà, không biết đây có phải là ý của anh không. Tôi sẽ kể với Jesse tất cả mọi thứ về cha nó khi nó lớn lên”

Rõ ràng việc phát hiện mang bầu 8 tháng sau khi chồng qua đời không phải là 1 trải nghiệm có thể diễn đạt thành lời, bởi nó gọi tên mọi cảm xúc ở cả 2 thái cực: hi vọng và tuyệt vọng, đau đớn và vui mừng… Sự xuất hiện của bé Jesse có lẽ là món quà tuyệt vời nhất mà Dan để lại cho người vợ thân yêu, cho gia đình của mình.

Bài và ảnh tổng hợp từ DM, MR, TS…