Hàng xóm xung quanh nghe thấy cặp đôi cãi vã ồn ào nên đã báo cảnh sát. Trong quá trình hòa giải, mọi người mới phát hiện điều đau lòng

9 giờ tối ngày 21/1 vừa qua, cảnh sát đã tìm thấy một bé gái 3 tháng qua đời trong xe đẩy, nghi là hội chứng đột t.ử trẻ sơ sinh. Điều đáng lên án là bố mẹ đứa trẻ lúc này đang cãi nhau ầm ĩ và cứ đinh ninh rằng con đang ngủ trong xe đẩy.

hình ảnh

Cặp vợ chồng và 2 đứa con sinh đôi

Sự việc được kể lại như sau, cặp đôi là bố mẹ bé gái là một người đàn ông 43 tuổi và một phụ nữ 37 tuổi sinh sống ở thành phố Đài Trung, Đài Loan. Họ đã ly hôn trước khi sinh con nhưng sống chung trong căn hộ của người đàn ông.

Chiều tối 21/1, hàng xóm xung quanh nghe tiếng cãi vã ồn ào nên gọi cảnh sát tới. Khi cảnh sát kiểm tra, người mẹ cho biết họ đang cãi nhau về chuyện tiền bạc, khi cô yêu cầu chồng cũ chu cấp thêm. Lúc đó, người mẹ còn quay sang chiếc xe đẩy trong phòng và cho biết con gái đang nằm ngủ trong đó.

Khi cảnh sát đến can thiệp và hỏi thăm tình hình đứa trẻ thì bé đang nằm, mất hơi thở và nhịp tim. Sau đó họ nhanh chóng đưa bé đến bác sĩ, nhưng báo cáo cho biết bé gái 3 tháng qua đời trong xe nôi trước đó. Người mẹ bất lực khóc nấc và cho biết:

“Tôi cứ tưởng con đang ngủ”

hình ảnh

Bé gái qua đời khi nằm trong nôi

Vì bố mẹ cô bé đã cãi nhau trước khi cháu bé mất nên không thể loại trừ khả năng cháu bị bạo hành gia đình. Cảnh sát đã tìm hiểu sâu và nhận thấy lý lịch gia đình của người mẹ vô cùng phức tạp.

Người mẹ 37 tuổi nhưng đã có 7 đứa con, trong đó có một cặp sinh đôi, với 6 người đàn ông khác nhau. Bé gái bất hạnh vừa qua đời là đứa con thứ 6, bé có một em trai song sinh đang được nuôi dưỡng bởi văn phòng các vấn đề xã hội từ đầu năm nay. Hai đứa trẻ chào đời vào tháng 10/2020 và đều sinh non. Bé gái sinh ra nặng 1500 gram.

hình ảnh

Người mẹ bật khóc khi nhận tin đã mất con mãi mãi

Vì người mẹ không có nhà cửa nên để có thể sinh nở thuận lợi, Văn phòng xã hội không chỉ hỗ trợ thuê nhà mà còn hỗ trợ thuê khách sạn. Không hiểu vì lý do gì, người mẹ lại trở về căn hộ do chồng cũ thuê. Sau khi sinh, cô đưa 2 bé song sinh về nhà, thậm chí từ chối yêu cầu của nhân viên xã hội đi theo chăm sóc 2 bé, dù vẫn nhận trợ cấp hàng tháng. Đầu năm nay, xét thấy các điều kiện của người mẹ không đủ để chăm sóc 2 bé, văn phòng các vấn đề xã hội đã đưa bé trai đến nhà mở, họ dự định sẽ đưa bé gái vào cùng sau tết nguyên đán, nhưng mọi thứ đã muộn màng.

Văn phòng các vấn đề xã hội Đài Trung cho biết, người mẹ 37 tuổi đã được các tổ chức từ thiện trợ giúp vì cô đã ngủ trong một đường hầm dưới lòng đất khi mang thai. Văn phòng xã hội cũng đã trả tiền thuê nhà, chi phí y tế, v.v., và liệt kê nó vào mục tiêu hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trong 5 đứa con còn lại thì 2 được chồng cũ của cô nuôi dưỡng, 2 bé sinh sống ở nước ngoài, còn 1 bé được bà ngoại chăm sóc. Năm ngoái, người phụ nữ tiếp tục mang thai và lần này là thai đôi. Sau khi những đứa trẻ được sinh ra, Văn phòng các vấn đề xã hội đã cung cấp hàng chục nghìn Đài tệ một tháng cho cô làm chi phí sinh hoạt, cũng như chỗ ở trong khu vực. Tuy nhiên, cô đã ôm con trở về nhà chồng cũ, bố của 2 đứa trẻ song sinh.

hình ảnh

Người mẹ khóc trong đau đớn khi biết bé 3 tháng qua đời trong xe đẩy Nhân viên xã hội cho biết trong một kiểm tra gần đây, cô nhận thấy bé gái hơi nhẹ cân so với những bé cùng lứa.

Về cái ch.ết tức tưởi của con gái, người phụ nữ cho biết không biết vì sao con ch.ết, chỉ nghĩ rằng con gái đã ngủ. Người mẹ cho biết con gái khó thở khi mới sinh. Cô cũng không phủ nhận đã bỏ qua 3 lần kiểm tra định kỳ sau khi sinh con

Kết quả điều tra cho thấy cô bé bất hạnh qua đời vì hội chứng đột t.ử trẻ sơ sinh, không phải do lỗi bỏ bê của người mẹ hay người cha. Tuy nhiên, khi tin tức này được chia sẻ, nhiều người ngán ngẩm và cho rằng Văn phòng các vấn đề xã hội Đài Trung nên khuyên người mẹ triệt sản, bởi cô sinh 7 đứa con, nuôi 1 đứa cũng không xong. Và cho dù có rơi nước mắt xót thương con đi nữa thì người mẹ này tốt nhất không nên làm mẹ thêm lần nào nữa, cũng gọi là làm phúc cho xã hội lắm rồi.