Một phụ nữ mang bầu tháng cuối nhưng bị nhiễm Covid-19 đã qua đời trong khi sinh con, sau khi bị 3 bệnh viện từ chối.

Trong đại dịch, trẻ em và phụ nữ mang thai là những người chịu nhiều thiệt thòi nhất. Thay vì có người thân bên cạnh khi chuyển dạ, các bà bầu được đưa vào phòng sinh 1 mình, với những quy chuẩn nghiêm ngặt kể cả khi họ không nhiễm bệnh. Những trường hợp như vậy vẫn quá may mắn khi so sánh với sản phụ nhiễm Covid-19 bị từ chối khi đi sinh, dẫn đến tử vong.

Người mẹ trẻ Donus Kilinc, đang ở tháng thứ 9 của thai kỳ khi cô nhiễm coronavirus ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Khi phát hiện bị bệnh, Donus, vốn là một giáo viên, đã được yêu cầu tự cách ly ở nhà cho đến khi sinh con. Khi chuyển dạ, chồng cô là anh Ramazan vội đưa vợ đến Bệnh viện Pendik Medipol, nơi cô khám thai. Tuy nhiên, vợ chồng anh được thông báo rằng cơ sở này không tiếp nhận bệnh nhân mắc Covid.

hình ảnh

Người chồng vô cùng đau đớn khi mất vợ

Ramazan nói: “Khi tôi nói rằng vợ tôi đang nhiễm Covid-19, họ thậm chí không cho chúng tôi vào. Vì vậy, tôi đã gọi cho giám đốc bệnh viện.

Anh ấy nói với tôi, 'Chúng tôi không chấp nhận bệnh nhân có Covid-19 để bảo vệ những bệnh nhân khác bên trong. Chúng tôi không phải là bệnh viện chuyên về bệnh này.

Khi tôi nhấn mạnh rằng vợ tôi đang rất đau đớn, anh ta trả lời “Hãy quay lại khi xét nghiệm Covid-19 của vợ anh âm tính. Đưa cô ấy đến các bệnh viện chuyên về đại dịch ấy'. Trong khi đó, vợ tôi đau đớn quằn quại”.

Gia đình đã đưa sản phụ nhiễm Covid-19 bị từ chối đến thêm hai bệnh viện nữa nhưng đều bị từ chối với lý do 'thủ tục'. Bệnh viện đào tạo và nghiên cứu Marmara cho biết: “Chúng tôi không thể điều trị cho phụ nữ mang thai đang nhiễm coronavirus. Có một hạn ngạch mà tiểu bang cấp cho chúng tôi để điều trị. Chúng tôi không thể vượt quá hạn ngạch này”

Người chồng nói rằng khi về nhà cơn đau của vợ tăng lên, anh gọi lại bệnh viện Medipol và nhận được câu trả lời lạnh lùng: “Nếu kết quả xét nghiệm của vợ anh là âm tính, hãy đến. Nếu không, chúng tôi không thể nhận bệnh được”.

Trong lần thứ 4, một bệnh viện tư nhân đã đồng ý tiếp nhận bà bầu đang kiệt quệ. Thế nhưng người mẹ trẻ đã không còn kịp nhìn mặt con mình. Cô mất mạng trên bàn sinh vì không được cấp cứu kịp thời. Bác sĩ phẫu thuật hỏi người chồng: “Tại sao anh không đưa vợ đến đây trước? Vợ đã được đặt nội khí quản trong khi phẫu thuật. Nhưng chúng tôi e rằng sẽ không cứu được cô ấy. Nếu anh đến muộn một chút, chúng ta sẽ mất luôn đứa trẻ”.

hình ảnh

“Nếu kết quả xét nghiệm của vợ anh là âm tính, hãy đến. Nếu không, chúng tôi không thể nhận bệnh được”, bệnh viện Medipol đã 2 lần nói với người chồng như vậy

Em bé của cặp vợ chồng sống sót một cách thần kỳ bất chấp cái chết của người mẹ, hiện đang được bố nuôi dưỡng.

Người chồng bị tàn phá bởi nỗi đau mất vợ đã bắt đầu hành động pháp lý, bằng cách khởi kiện 3 bệnh viện đã từ chối vợ mình

Ông nói: "Tôi đã mất người vợ luôn chung thủy và hết lòng ủng hộ chồng, con tôi chào đời đã không còn mẹ trên đời. Tất cả xuất phát từ sự tàn nhẫn của những người được gọi là thiên thần áo trắng. Họ không cứu người, họ là kẻ sát nhân đã khiến vợ tôi không còn trên đời nữa. Tôi muốn khởi kiện để không còn một sản phụ nào bị đối xử tệ như vợ tôi”

hình ảnh

Kiệt sức sau khi bị 3 bệnh viện từ chối, sản phụ đã không thể sống để nhìn mặt con

Đại diện bệnh viện Pendik Medipol cho biết tuyên bố của anh Ramazan là "không có thật, phỉ báng và gây hiểu lầm cho công chúng". Tuy nhiên, tại cuộc họp quốc hội gần đây, Bộ trưởng Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ đã bị chất vấn xung quanh trường hợp này, ông cho biết chính phủ sẽ vào cuộc điều tra sai phạm của bệnh viện Pendik Medipol nếu có.

Hiện tại, Thổ Nhĩ Kỳ báo cáo tổng cộng 700.880 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó 14.129 trường hợp đã tử vong.

hình ảnh

Ảnh minh họa (Reuters)

Trong đại dịch, các mẹ bầu chịu rất nhiều thiệt thòi, trường hợp sản phụ nhiễm Covid-19 bị 3 bệnh viện từ chối khi đi sinh không phải là trường hợp đầu tiên. Tháng 6/2020, một sản phụ ở Ấn Độ đã chết trên xe cấp cứu sau khi cô bị 8 bệnh viện từ chối cho nhập viện vì nghi ngờ cô mắc bệnh. Đứa trẻ cũng không thể sống sót. Vụ việc đã gây ra một làn sóng bức xúc và các bà mẹ cũng đã lên tiếng đề nghị việc chăm sóc cho các mẹ bầu nhiễm Covid phải được đặt lên hàng đầu khi đây là đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong đại dịch.

TH