Cuộc sống luôn mang đến những điều kì diệu mà có lẽ chỉ những ai từng trải qua mới dám tin
Nhiều người tin rằng con cái chính là hiện thân của những gì chúng ta yêu quý nhất trong cuộc đời này. Điều này thật khác với quan niệm “con là cục nợ” ở mình các mẹ nhỉ? Nhưng một người mẹ 2 con ở Đài Loan đã kể lại câu chuyện thật của mình, bắt đầu khi chú mèo cưng qua đời, bé trai 4 tuổi an ủi mẹ và đó không phải là lời an ủi suông, nó đã trở thành hiện thực.
Cô Na Hsiao gặp chú mèo Bibi lần đầu tiên khi nó còn là một con mèo con đi lạc ở chợ. Cô thấy nó bị một con chó đuổi theo. Vì vậy, cô quyết định giúp đỡ và đưa nó về nhà nuôi. Sau đó, họ trở nên quấn quýt nhau, cho đến khi cô chủ học xong đại học, có việc làm, lấy chồng. Na Hsiao mang theo Bibi kể cả khi kết hôn. Thời gian cô mang thai đứa con đầu lòng, chồng lại đi làm xa nên lúc nào cũng cảm thấy trống vắng buồn tủi. May mà có Bibi bầu bạn. Mỗi khi Na Hsiao khóc, cô mèo kêu meo meo như an ủi, thậm chí có lúc nó còn đưa tay quệt nước mắt lăn trên má cô chủ, y như một người bạn thật thụ.
Con trai Na Hsiao cũng xem cô mèo như một thành viên trong gia đình
Rồi Na Hsiao sinh con trai, cậu bé cũng vô cùng yêu quý cô mèo Bibi. Nó như một thành viên trong gia đình cô. Thấm thoát đã 10 năm kể từ khi Na Hsiao nhặt được cô mèo ở chợ, Bibi ngày càng yếu hơn. Cô chủ cuối cùng cũng nhận ra rằng mình sắp mất đi cô mèo cưng.
Khi đó, Na Hsiao rất buồn. Những giây phút cuối đời, Bibi nằm yếu ớt trong vòng tay cô chủ. Na Hsiao nước mắt lăn dài, lần này thì cô mèo chẳng đủ sức để an ủi cô nữa rồi. Cô nghẹn ngào: “Bibi ơi, nếu con cảm thấy gắn bó với ta, với ngôi nhà này, xin hãy trở về làm con của ta nhé”. Vì Bibi có một chấm hồng dễ thương trên mũi, nên Na Hsiao nói “Nhất định phải có một vết bớt hồng để ta có thể nhận ra con nhé Bibi”
Sau khi Bibi rời đi, Na Hsiao đau lòng khóc suốt. Cả nhà nói với cậu con trai lớn rằng Bibi đã lên thiên đàng, đi đến một nơi rất xa, cậu bé cũng không thắc mắc gì thêm. Nhưng người mẹ không thể chấp nhận việc Bibi thực sự ra đi, đêm nào cũng nằm khóc. Một đêm, đứa con trai 4 tuổi của cô bước vào và nói với cô rằng “Mẹ ơi mẹ đừng buồn, em sẽ quay về với mẹ sớm thôi mà!”
Na Hsiao thừa nhận rằng cô vẫn hy vọng như vậy. Cô hỏi cậu con trai nhỏ làm sao nó biết được. Cậu bé 4 tuổi an ủi mẹ “Mẹ biết Bibi yêu mẹ thế nào mà?”, rồi bỏ đi. Chẳng biết có phải vì quá nhớ Bibi mà thời gian sau đó, Na Hsiao bỗng dưng chán thịt thèm cá, dù cô hiếm khi nào ăn cá. Cuối cùng cô quyết định đi khám và được thông báo đang mang thai 8 tuần. Đột nhiên cô nghĩ rằng nhất định là một bé gái, bởi vì Bibi là mèo cái.
Không lâu sau, con gái Lan Pao chào đời. Nhưng Na Hsiao không nhìn thấy "vết bớt đỏ" mà cô đã nói với Bibi đâu hết. Dù cảm thấy thất vọng nhưng cô vẫn yêu và cảm thấy có mối liên hệ sâu sắc với cô con gái nhỏ này. Khi Lan Pao được 100 ngày tuổi, người mẹ đưa bé đi hớt tóc máu, theo truyền thống của gia đình. Người thợ cắt tóc bất ngờ hét lên kinh ngạc và nói: “Ôi! Nếu là trên cơ thể hoặc trên mặt thì chắc chắn sẽ không đẹp lắm. "
Những lời đó khiến Na Hsiao vội vàng nhìn vào cô con gái. Và cô rơi nước mắt khi tìm thấy trên đầu của cô con gái nhỏ có một "vết bớt đỏ" , như cô đã nói với Bibi. Lời con trai 4 tuổi an ủi mẹ đã trở thành sự thật, Bibi đã thực hiện lời hứa của mình và trở về bên cô ấy như ngày xưa.
Khi câu chuyện tuyệt vời này được chia sẻ, đã có rất nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ấn tượng của họ. Dù nhiều người không tin nhưng nếu niềm tin này làm cho Na Hsiao và gia đình hạnh phúc, điều đó thật sự xứng đáng.
Tổng hợp


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1