Nhiều khi tôi thấy mê mấy em chân dài lắm, vì bà vợ tôi ở nhà vừa lùn vừa béo. Cơ mà mê là mê vậy thôi, chứ tôi đâu thể đi “ăn vụng”. Vợ tôi mà biết, đè tôi đủ chết.



Tôi hay gọi vợ là “bánh bò”, vì bánh này béo có độ dai chứ không phải béo ngấy. Vợ tôi béo mà khỏe mạnh, siêng năng. Chứ không phải béo lười chỉ nằm chình ình ra đó, ăn uống tối ngày. Lấy vợ siêng tôi được nhờ…



Đi ra đường, ai nấy nhìn vợ tôi chắc nghĩ: “Mẹ này mập quá!”, và bành tán: “Thằng cha gầy nhòm này lấy bà này sao chịu nổi”. Vậy mà có ai dám nói vợ tôi xấu mà kệch cõm đâu? Vợ tôi chọn đồ khéo lắm, không lê thê lết thết, hoa hòe như mấy bánh bèo nhão nhoẹt. Vả lại, còn biết khéo chọn áo cho chồng.



Vào công ty, bạn bè khen tôi đeo cavat đẹp, tôi cười hả hê: “Vợ tao đó mày!”, khiến tôi nở mày nở mặt lắm. Ngược lại, thằng bạn của tôi có nhỏ vợ đẹp như tiên mà nói chuyện vô duyên có thừa. Chắc do nó chân ngắn mới chịu lấy nhỏ chân dài kiểu vậy! Còn tôi chân dài lấy em chân ngắn, luôn sung sướng ở thế “thượng phong”.



Vợ tôi béo béo mà lại vô cùng khéo léo. Gặp người lớn là dạ thưa đàng hoàng. Hồi xưa mẹ tôi hỏi: “Sao mày thích nhỏ béo lùn đó vậy?” Tôi nói: “Yêu là yêu thôi, chứ cao thấp gì”. Nhưng nghĩ chắc do cùng sở thích. Tôi thích đồ béo, mà em lại hiểu rõ nhất về “đồ béo”. Ngày nào em cũng cho tôi một chút “béo” riết rồi tôi mê luôn.



Thỉnh thoảng, em mua mấy món đồ nhỏ nhỏ về trang trí nhà cửa. Món nào cũng “ú ú” giống em. Tuy em hơi ít nói, nhưng chúm chím dễ thương. Thấy mấy đồ đó thôi thì tôi thấy cuộc sống đong đầy sao đó. Vì thế thôi khoái ở nhà chứ chẳng cần phải đến mấy tụ điểm Bar, Pub, Club gì cho giống đàn ông thiên hạ.



Em béo nhưng không “kén” ăn. Ai khoái vợ “nhịn” thì nhịn chứ tôi không khoái. Tôi thích em cứ ăn, ăn nhiều vào cho khỏe. Nói vậy không phải ý tôi nói em là kiểu con gái “ăn tạp”. Với chúng tôi, rau phải sạch, cá phải tươi, đồ ăn phải nóng, kem phải lạnh… Nhờ em khó vậy mà chồng như tôi và con cái mới khỏe mạnh!



Mà em đâu chỉ có khỏe ở dáng vẻ, em khỏe luôn trong “chuyện ấy”. Đàn ông nghĩ gái béo lùn sẽ thụ động, dễ chán dễ mệt khi “lên giường”. Nhưng em lại nồng nhiệt, chủ động và đầy sáng tạo, khiến tôi dù “mệt” cũng thành “hăng”.



Tôi cao ráo, không đẹp lắm… may mắn lấy em vừa béo vừa lùn mà có duyên. Tôi viết ra đây để mọi người biết, lấy vợ lùn vợ béo được sướng gấp nhiều lần. Vì em lùn mà tôi thấy mình “cao”, thấy em "béo" mà tôi thấy no bụng.



Đọc chia sẻ này mới thấy, cô gái béo lùn có "bí quyết" chinh phục đàn ông hẳn hoi:



1. Béo lùn nhưng không được lười biếng.



2. Phát huy thế mạnh: ăn ngon và nấu ăn ngon.



3. Tạo điểm nhấn yêu thương cho ngôi nhà.



4. Khéo léo trong cách ứng xử và hành động.



5. Chọn trang phục cho phù hợp vóc dáng.



6. Nắm bắt được sở thích đối phương.



7. Có thể ít nói, nhưng đôi môi luôn nở nụ cười.



8. Nồng nàn và chủ động trong “chuyện ấy”.



9. Tỏ ra “bé nhỏ” để chàng thấy mình “cao lớn”.



10. Yêu thương bản thân mình.



Cái thứ 10 rất quan trọng, nếu cô gái không yêu bản thân mình thì sao có thể tự tin chinh phục đàn ông?



webtretho



Ảnh chỉ có tính chất minh họa.