Chỉ mới cưới được gần 3 năm mà có vẻ chồng em đã chán em. Cứ đi làm về ổng lại than mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi chứ chẳng thích tâm sự như ngày xưa. Hoặc cứ chúi mũi vào điện thoại lướt Facebook chat chit với ai đó. Em buồn lắm.


webtretho



Vợ chồng em lúc mới cưới cũng hay tâm sự, nói chuyện suốt ngày như đôi chim chích ấy. Có đôi khi ổng còn nói hai vợ chồng em có thần giao cách cảm hay sao ấy mà ổng vừa định nói gì thì em đã nói trước. Hoặc ngược lại.



Thế mà không hiểu từ lúc nào những câu chuyện của hai vợ chồng lại dần dần bớt hẳn. Cuộc sống hôn nhân không giống như lúc đầu em nghĩ, nó phức tạp và nhàm chán hơn rất nhiều. Từ khi có chồng, tự nhiên phải quàng thêm bao nhiêu trách nhiệm: nhân viên kiêm thủ quỹ cho nhà, osin kiêm bảo mẫu cho chồng, rồi áp lực phải kiếm tiền, sinh con… khiến cho em cảm thấy mỏi mệt thật sự. Nhiều lúc mệt mỏi, muốn than thở với chồng vài câu, thế nhưng nhìn qua nhìn lại thì thấy chồng đã ngủ khò từ đời nào hoặc đang chúi mũi và một bộ phim. Vợ nói gì cũng ậm ừ không đáp. Thế là em tự ái cũng bỏ lơ ổng luôn.



Thế nhưng rất tức là nếu ngày xưa khi còn yêu nhau em mà giận dỗi một tí là lão lập tức lo lắng, hỏi han, xin lỗi rối rít. Còn giờ thì lão cũng tỉnh bơ như ruồi. Mặc kệ em giận dỗi, chiến tranh lạnh. Thậm chí em không thèm nấu ăn thì lão lại càng được cớ ra ngoài ăn cơm bụi, nhậu nhẹt đã đời mới về. Nhiều đêm nhìn lão chồng say xỉn mà em phát bực.



Thế rồi chiến tranh lạnh cả tháng em cũng mệt và muốn làm lành với lão. Thế nhưng chả lẽ giờ mình lại xuống nước trước, như vậy quê lắm. Thế là em bực quá, em rủ thằng bạn thân đi nhậu cho bỏ ghét. Em đi đến hơn 12h mới thèm về, thế mà lão cũng chẳng thèm gọi điện cho em mới điên chứ. Thằng bạn em gọi cho lão xuống đón em rồi chuồn êm, chắc sợ lão đánh ghen. Em thì xỉn nhưng vẫn còn hơi tỉnh nên cứ kêu lên: “Tui chưa muốn về. Ông đưa tui về nhà làm gì”. Lão chồng em chắc giận tím mặt nhưng lịch sự nên dìu em vào nhà.



Dù xỉn lắm nhưng em vẫn biết lão chồng em đang cáu tiết nên em càng làm tới. Em cứ ôm lấy lão mà rên: “Ôi mệt quá đi” (hơ hơ cả tháng rồi không ôm, giờ ôm cho đã). Thế là lão gắt: “Mệt thì uống làm gì cho lắm vào”. Nhưng mặc lão gắt, rượu vào làm em can đảm hẳn, em cứ nắm cổ áo lão mà giật (xỉn mà nên mình muốn làm gì làm), rồi la lên là: “Anh hết yêu em rồi phải không??”. Chả biết có phải thấy em buồn cười quá không mà lão cứ: “Yêu, yêu. Nằm yên cho tôi nhờ. Đừng có la lên mà hàng xóm nó nghe”.



Thế nhưng em đâu có im, em cứ khóc lóc nức nở rồi ghì lão xuống mà hôn (cho chết ai biểu dám lơ em cả tháng nay). Hôn đã xong em lao vào toilet nôn thốc nôn tháo làm lão hoảng hồn chạy theo vỗ lưng em gần chết. Xong em lại vật ra giường than: “Nóng quá nóng, lấy em ly nước”.



Bình thường đừng hòng sai được lão nhưng hôm đó thì em sợ gì, em cứ sai inh ỏi. Lão cũng đố dám ho he gì cứ chạy ra chạy vô lấy nước, với vỗ lưng cho em ói. Của đáng tội, em uống có chai volka thôi mà sao ói lắm thế không biết. Cứ uống nước vào là ói ra, người nóng ran.



Thế là em vừa hành lão vừa cởi hết cả đồ ra cho mát. Có lẽ nhịn khoản đó cũng lâu nên lão cũng rạo rực. Cứ bị em hết ôm cổ lại rờ ngực lão chịu hết nổi và… Thế là chúng em huề nhau (hihihi).



Cả ngày hôm sau em mệt nhoài, chả đi làm được vì còn say rượu. Thế là lão lại phải “hầu” em thêm một buổi sáng. Lão cứ la em là uống cho lắm vào, hư thân mất nết gì đó. Thế là em được dịp nhõng nhẽo: “Ai biểu anh làm em buồn chi”. Lão nói thì thấy em cứ bơ lão nên lão cũng sĩ diện, không thèm làm lành. Rồi kêu tưởng em chán lão này nọ. Bực không cơ chứ, chồng với chả con.



Nhưng của đáng tội là sau đợt đó tụi em có vẻ hạnh phúc hơn trước nhiều. Lão cũng trở nên ngoan ngoãn hẳn, lâu lâu em với lão lại dẫn nhau ra nhậu nhẹt chút đỉnh. Có tí men thì chuyện gì cũng cởi mở, dễ nói hơn và chuyện ấy cũng tuyệt vời hơn nữa chứ.



Em nghĩ chị em nào mà chiến tranh lạnh hay có ấm ức gì mà không nói được với chồng thì cứ làm một trận, quậy um lên vậy đi. Nhiều lúc cũng hiệu quả lắm đấy ạ.



Mời bạn xem thêm:


http://www.webtretho.com/forum/f4003/phu-nu-khi-yeu-thi-tro-nen-ngu-ngoc-dan-ong-khi-het-yeu-thi-tro-nen-tan-nhan-2310831/


http://www.webtretho.com/forum/f4003/xot-xa-nguoi-vo-da-cam-tam-tinh-nguyen-nhuong-chong-ma-van-bi-co-bo-tre-ghen-nguoc-2310429/


http://www.webtretho.com/forum/f4003/bi-quyet-khien-chong-me-met-cua-ba-vo-u40-muon-chong-yeu-thi-hay-bot-yeu-chong-2310307/