Tiết lộ 3 điểm KHÁC BIỆT chỉ Xuân Trường mới có khiến chị em tình nguyện rụng trứng, ĐỘC thế này hèn chi mãi vẫn chưa có chủ
Các mẹ ơi đến giờ mà cảm xúc U23 chiến thắng vẫn còn dư âm trong em đấy các mẹ. Trời ơi suốt hơn 90 phút xem đá bóng mà tim em muốn rớt ra ngoài. Phải nói chiến thắng của Việt Nam trước Qatar là quá ngoạn mục và quá kì tích các chị ạ. Lão chồng em ở nhà xem mà khóc như một đứa con nít, nhìn thương ghê luôn ạ. Em nhớ hồi lúc chưa cưới em vờ giận lão đòi chia tay lão còn chưa khóc như thế mà giờ đã khóc tu tu như con nít ý ạ.
Em thì nào giờ xem banh bóng nhưng chưa tới nỗi khóc chỉ mỗi cái tật là thích trai đẹp các chị ạ. Trời ơi U23 Việt Nam của mình năm nay xuất quân với đội hình quá đẹp toàn là trai trẻ mơn mởn lại tài năng xuất chúng nữa ạ. Nhìn thôi là em biết sẽ thắng Qatar rồi đấy :D
Nói thì nói vui vậy thôi chứ có này em lấy làm buồn lắm các mẹ. Sau chiến thắng ai cũng tung hô 2 cái tên Tiến Dũng, Quang Hải mà lại quên mất người đội trưởng Xuân Trường thầm lặng hết lòng vì đồng đội âm thầm bản lĩnh mà lại cực điển trai và tài năng nữa ạ. Đẹp trai tài giỏi thế mà Xuân Trường lại là hoa chưa có chủ đấy ạ.
Một lần em xem Xuân Trường trả lời phỏng vấn anh ấy tiết lộ rằng mình không có hình mẫu bạn gái lý tưởng nhưng nếu quen anh thích những cô gái thông minh và dịu dàng. Trời ơi con người điềm tỉnh thế kia lại thích kiểu con gái mà khối đàn ông mơ ước thì quá chuẩn đúng không ạ.
Sau khi đoạn clip phỏng vấn Xuân Trường được lan trên mạng xã hội fan girl ai cũng muốn được "rụng trứng" cho Xuân Trường cả. Vậy hãy xem chàng đội trưởng trẻ tuổi này có những đặc điểm nổi trội gì khiến cho chị em chết mê chết mệt, tình nguyện làm bạn gái "hờ" đến vậy nhé!
Vẻ ngoài điển trai như hot boy Hàn Quốc
Lương Xuân Trường sinh năm 1998 và cao 1m78. Anh sở hữu gương mặt lạnh lùng, điển trai, vóc dáng chuẩn. Đặc biệt Xuân Trường còn gây được thiện cảm với mọi người bởi vẻ ngoài điềm tĩnh, cool ngầu và phong cách thời trang cực chất. Đã vậy anh còn có đôi mắt híp cực giống hot boy Hàn Quốc vậy nên ai nhìn qua những bức ảnh của anh khi tham gia đấu giải tại Hàn cũng nhìn nhầm anh làm soái ca Hàn Quốc.
Thông minh ấm áp và rất chu đáo
Bên cạnh tài năng nổi trội điều khiến chị em phát cuồng đó chính là sự tâm lý, ấm áp ngay trên sân cỏ của Xuân Trường. Ngay trong thời khắc "căng như dây đàn" ấy, Xuân Trường vẫn bình tĩnh để thể hiện hết trách nhiệm của mình với tấm băng đội trưởng đeo trên tay. Khi sút xong lượt luân lưu của mình, Xuân Trường vội chạy lại băng ghế huấn luyện của đội nhà, xin phép HLV Park và các trợ lý để mang áo khoác tới cho những người đồng đội đang đứng giữa sân để theo dõi loạt "đấu súng" may rủi. Chính hành động ấm áp của Trường "híp" đã làm ấm lòng rất nhiều đồng đội và đọng lại những ấn tượng đẹp nhất trong trái tim người hâm mộ. Đặc biệt là tính cẩn trọng, chu đáo, ấm áp và hiền lành của Xuân Trường không phải ai cũng có được.
Phải công nhận một điều rằng Xuân Trường không chỉ ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ không chỉ bởi ngoại hình điển trai, lối chơi điêu luyện mà còn từ những hành động rất nhỏ nhưng xuất phát từ trái tim. Đó là nét mặt lạnh lùng và hành động cúi xuống hôn lá cờ tổ quốc in trên ngực áo; là bước đi hiên ngang khi thực hiện thành công pha sút luân lưu; là hành động ấm áp đầy tâm lý của Xuân Trường khi chăm lo cho đồng đội.
Kĩ thuật đá bóng chuyên nghiệp cùng khả năng nói tiếng Anh lưu loát
Không chỉ có kĩ thuật đá bóng điêu luyện chuyên nghiệp, khả năng nói tiếng Anh tương đối tốt của Xuân Trường cũng ghi được điểm trong lòng hội chị em. Xuân Trường được xem là thế hệ cầu thủ "vàng" của bóng đá Việt Nam, với vóc dáng cân đối cùng kỹ thuật điêu luyện, khéo léo và chiến thuật nhạy bén, Xuân Trường chính là một trong những cầu thủ tài năng đưa nền bóng đá nước nhà sang một trang mới. Không bùng nổ với những khoảnh khắc bứt phá như Quang Hải hay tỏa sáng với những pha bắt bóng xuất thần của Tiến Dũng, Xuân Trường ít "nổi" hơn nhưng sự đóng góp của anh cho lối chơi của toàn đội là điều rất đáng ghi nhận.
Ngoài ra, anh còn là người điều tiết lối chơi của U23 Việt Nam và là sợi dây liên lạc giữa HLV Park Hang-Seo với những tuyển thủ còn lại trên sân. Tích cực tham gia vào các tình huống đánh chặn trong khu cấm địa, luôn là người đầu tiên băng lên đón bóng ở những tình huống triển khai tấn công... Xuân Trường luôn bền bỉ chiến đấu không biết mỏi mệt.
Tờ Fox Sport đã dành không ngớt lời khen ngời cho chàng cầu thủ số 6 U23 Việt Nam: "Xuân Trường là cầu thủ chất lượng, người có nhãn quan chiến thuật và tư duy tốt. Cậu ta có suy nghĩ nhanh nhạy, để đưa ra quyết định trước khi người khác kịp phản ứng. Cậu ấy cũng là tấm gương mẫu mực, thủ quân chất lượng của HLV Park Hang Seo".
Một lần nữa hàng triệu trái tim fan girl sẽ thao thức mất ngủ và thậm chí là tranh giành "người hùng sân cỏ" này nếu trong trận chung kết sắp tới Xuân Trường làm nên những kì tích đáng khích lệ hơn nữa. Còn 2 ngày nữa là vào trận chung kết lịch sử rồi chúng ta có quyền tin tưởng và tự hào về Xuân Trường-người anh hùng sân cỏ bản lĩnh và thầm lặng đúng không nào? Cố lên Việt Nam ơi!!! À còn các chị em đang "đổ" trước Xuân Trường thì cứ bình tĩnh nhé, anh ấy vẫn chưa có chủ nên từ từ mà tung "chiến thuật" ạ :D
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1