Nhiều cô gái hay hỏi bạn trai là đàn ông như thế nào. Theo em nghĩ đó là người yêu em và dám vì em chi tiền. Mấy chị nào mà đang lên dây cót chửi em thấy mùi tiền là tơm tớp bu vô như đĩa đói thì hãy đọc bài viết dưới đây đã nhé.


webtretho



Hai ngày trước, một cô bạn có đến gặp mình và khóc:


Anh bạn trai rất biết quan tâm, nhưng lại không sẵn lòng vì cô tiêu tiền.


Khi mới quen, cô nàng muốn đi xem phim,


anh chàng nói bạn anh xem rồi, phim dở lắm.



Cuối tuần, cô muốn đi ăn tôm hùm,


anh chàng kỳ kèo không có voucher giảm giá, không có lợi


Cuối cùng hai người đi ăn tại một quán ăn nhỏ


Cô vẫn là người trả tiền.



14-2 không quà cũng không hoa


yêu nhau cũng hơn 3 năm,


Lần duy nhất anh tặng quà


Lại chính con búp bê anh thắng trong hội chợ.



Mới đầu cô còn biện hộ


tiết kiệm cũng là tính tốt mà.


Nhưng rồi, con giun xéo lắm cũng quằn, không thể chịu nổi nữa, cô đề nghị chia tay,


Anh quay sang chê cô ham vật chất.


(Cô là cô chê tôi nghèo, không thỏa mãn nhu cầu của cô,


sống mỗi ngày tiết kiệm một tí, khe nhỏ sông dài, không đáng tiêu sẽ không tiêu.)



Thật ra, trời sinh phụ nữ chẳng hề mê tiền của


Khi yêu rồi, cô ấy sẵn lòng chịu khổ cùng bạn mà.


Không cần biết bạn có tiền hay không


Chỉ cần biết bạn vì cô ấy tiêu bao nhiêu tiền.



Đồ, không phải là cô không mua được


Cái cô cần là tấm lòng bạn thôi.


Khi cô thấy một chiếc đầm đắt đỏ,


Câu nói cô muốn nghe nhất là :


"Em thích thì mua! Tiền anh kiếm lại được mà.”



Đừng bao giờ đánh giá thấp,


Quyết tâm một phụ nữ muốn đồng cam cộng khổ với bạn.


Nhưng cũng đừng quên, điều con gái sợ nhất,


Là bên nhau mà chẳng có hy vọng gì.



Bạn có biết vì gặp nhau


Nàng phải tốn bao tiền son phấn không?


Còn bạn, không dám bỏ 1 đồng vì cô ấy


Hẹn ăn trưa cũng tính suy: "Ai trả?"



Làm thế nào đòi nàng hiểu chân tình bạn đây?


Yêu một người, chính là sẵn lòng vì cô ấy tiêu tiền,


sẵn lòng hết sức có thể để thực hiện mong muốn của cô ấy,


sẵn lòng đem lại cảm giác an toàn cho cô ấy suốt đời,


từ tinh thần đến vật chất, đều khiến cô ấy cảm thấy hạnh phúc.



Làm thế này, thực tế hơn nói suông


Ấm áp thế này bạn sẽ không bao giờ chịu thiệt


Tiền không mua được tình yêu, nhưng nhờ tiền, bạn có thể nhận ra vị trí của mình trong lòng người ấy.


Người đàn ông đến vì bạn mà cũng không dám tiêu tiền.


Thì đã hiểu anh ta tình cảm anh ta cho bạn thế nào.



Em không cần người yêu em phải giàu như Cường đô la hay trong túi lúc nào cũng có sẵn chục triệu. Nghèo chút cũng được nhưng dám vì em mà bỏ tiền thì hạnh phúc lắm rồi. Khối anh giàu nứt đố đổ vách, tiền nhiều như lá mùa thu, ra ngoài sẵn sàng chi cả xấp để nhậu nhẹt ăn uống cùng bạn bè; thế nhưng về nhà lại tính từng đồng bạc lẻ đi chợ của vợ. Chị em nào cứ ca bài ca tiết kiệm là quốc sách thì cứ mạnh dạn yêu và cưới một người đàn ông “vắt cổ chày ra nước” nhé. Giờ cứ thử tưởng tưởng lúc nào ra ngoài cùng nhau cũng phải xác định tư tưởng 50/50, cứ rủ anh ấy làm gì ăn gì thì câu đầu tiên hỏi: “Có khuyến mãi không em?”, “Có giảm giá không em?”, “Nghe nói nó đắt lắm, mình lựa chỗ khác đi em.”. Lần 1 lần 2 nghe còn thấy đó là người đàn ông lý tưởng biết tính toán, nhưng hãy nhìn thực tế là anh ta vô cùng keo kiệt, ích kỷ. Rồi khi cưới về, bạn có việc làm thì không nói, lỡ ở nhà chăm con từ cái kẹp tóc đến cả BVS mà cũng phải ngửa tay xin tiền chồng trong khi thái độ lão ấy đầy khó chịu và xét nét từng tý thì bạn có cảm thấy bị xúc phạm hay không?



Cái em cần không phải là tiền, tiền chỉ là 1 phương thức thể hiện tình cảm thôi và em thấy chẳng có lý gì để mọi người lên án phương thức đó cả. Yêu mà không dám bỏ tiền để giúp người con gái mình yêu cảm thấy được vui vẻ, hạnh phúc và nâng niu thì yêu làm gì. Em không nói mấy má đào mỏ nha. Thời đại này nói là phải đi đôi với làm thì mới có thể tạm tin được. Anh ấy có thể nghèo nhưng nếu dám một lần chi mạnh để mua quà cho bạn gái thì chẳng có cô gái tốt nào lại nỡ ép anh ta phải tiêu quá trớn như vậy. Còn mấy anh giàu thì thôi em không nói.



Đàn ông là phải biết trân trọng người con gái mình yêu. Bạn cho cô ấy 1 thì cô ấy cũng sẽ không để bạn thiệt, thậm chí còn cho lại bạn nhiều hơn nữa. Em rất thích câu này: “Hễ bạn cho người phụ nữ cái gì, nàng sẽ biến nó thành thứ hoành tráng hơn. Bạn cho nàng tinh trùng, nàng sẽ cho bạn đứa con. Bạn cho nàng căn phòng, nàng sẽ cho bạn tổ ấm. Bạn cho nàng rau thịt, nàng cho bạn bữa ăn. Bạn cho nàng nụ cười, nàng cho bạn tấm lòng. Mọi thứ nàng nhận được, nàng sẽ nhân nó lên, khiến nó to lớn hơn. Vì thế, nếu bạn cho nàng một cục phân, hãy chuẩn bị tinh thần nhận nguyên cái bể phốt." (Erick S. Gray - tác giả Mỹ đương đại). Vậy nên nói không quá thì keo kiệt với phụ nữ chính là điều ngu ngốc nhất của đàn ông :))


Hoài=">Hoài" Ân="Ân">



Mời bạn xem thêm:



http://www.webtretho.com/forum/f4003/khon-kho-vi-ban-cung-phong-than-nhien-dan-ban-trai-ve-may-mua-am-am-suot-dem-2312198/


http://www.webtretho.com/forum/f4003/gui-nhung-ke-thu-3-va-ai-dang-phan-boi-doc-nhung-dong-nay-cac-nguoi-co-thay-nhuc-nha-khong-2311233/


http://www.webtretho.com/forum/f4003/chong-khong-can-phai-cuoi-nguoi-hoan-hao-chi-can-nguoi-biet-cho-vo-chu-an-2307526/