Sự thật cay đắng của cô gái đã “mây mưa” với 110 người đàn ông chỉ trong 22 giờ
Có bao giờ bạn tự hỏi, liệu một cô gái từng bị dính “vết nhơ” trong quá khứ - như bị tra tấn, bị hãm hiếp, ép vào nha thổ,... sẽ đối mặt điều gì khi vượt qua điều đó, để bắt đầu cuộc sống hôn nhân?
Nước Anh từng kinh hoàng khi cố bé 11 tuổi Middleton bị chính anh trai mình hãm hiếp. Cô gái trẻ khi ấy không dám nói với ai và hoang mang lo sợ khi cảm nhận thấy cơ thể mình đang có những sự thay đổi khác lạ.
Mãi đến khi một người bạn thân của Tressa khuyên cô đi khám, cô mới bàng hoàng phát hiện mình đã mang thai. "Tôi bắt đầu nhận thấy những thay đổi trong cơ thể. Cuối cùng, tôi đi khám và phát hiện đã mang thai", Tressa chia sẻ trong một buổi phỏng vấn.
Năm 2006, cô bé hạ sinh con gái tên là Annie. Cô đã giữ bí mật về người cha thực sự của em bé chính là anh trai Jason 16 tuổi của mình, và âm thầm nuôi con 2 năm.
Những năm sau đó, vì quá chán nản nên cô đã rơi vào vòng tay của ma men, nghiện ngập, hút thuốc, tự tử thất bại nhiều lần. "Cuộc sống của tôi tụt dốc từ đó. Tôi nhìn thấy con bé, nhưng chỉ được một thời gian ngắn. Con bé bắt đầu gọi tôi là mẹ nhưng nó không còn muốn đến gần tôi nữa. Con bé có thể khóc thét nếu tôi tới gần".
Khi Tressa 14 tuổi, cô đã quyết định nói ra sự thật rằng anh trai cô mới thực sự là cha của đứa trẻ và đồng ý với chính quyền cho người khác nhận nuôi con gái mình. "Tôi kí vào tờ giấy đó bởi tôi biết tôi có thể bị thua kiện và họ có thể mang con bé đi. Bằng cách này tôi nghĩ tôi có thể còn có quyền thăm con bé".
Sự ra đi của mẹ Tressa năm 2012 đã khiến cô tha thứ cho anh trai của mình, cô nói: "Tôi không cảm thấy có chút thù hận nào với anh ta, mặc dù cả hai đều im lặng. Tôi biết anh ấy đã làm điều sai trái, và anh ấy cũng vậy".
Hiện tại, cô gái đó đã 23 tuổi và đang hạnh phúc với vị hôn phu của mình với em bé trong bụng. Tuy nhiên những ký ức kinh hoàng về những ngày mang bầu, làm mẹ khi mới 11, 12 tuổi không khỏi ám ảnh Tressa.
Bà mẹ trẻ cho biết, khi cô và vị hôn phu hiện tại phải vật lộn để cố gắng có thai thì những ám ảnh về ngày tháng kinh hoàng đó lại ùa về. Tuy nhiên, may mắn là nỗi lo lắng của Tressa không thành sự thật khi mới đây cô và vị hôn phu, anh Darren Young, 30 tuổi, đã phát hiện cô ấy có bầu.
Trường hợp cay đắng khác...
Megan Stephens kể lại quãng thời gian cô không bao giờ có thể quên được trong cuộc đời mình. Vào năm 14 tuổi, cô cùng mẹ trải qua kỳ nghỉ dài ngày tại đất nước Hy Lạp. Tuy nhiên, cô không thể ngờ rằng, tại đất nước xinh đẹp này cô bị bán và buộc phải trở thành một nô lệ tình dục trong các nhà thổ trong vòng 6 năm.
Cô phải ngủ với 50 người đàn ông vào mỗi ngày, thậm chí cô đã từng bị ép buộc phải quan hệ tình dục với 110 người đàn ông chỉ trong 22 giờ. Cay đắng thay, cô bị chính người bạn trai Jak phản bội lại tình yêu giữa hai người, bán cô cho một gã chuyên buôn bán các cô gái, có tên gọi là Leon.
Trải qua mọi khổ đau của phần đời “gái điếm”, cô đã cố gắng tự tử khi tròn 20 tuổi. Trong 3 tháng nằm bệnh viện, cô đã cầu cứu sự giúp đỡ của các nhân viên tại đây. Họ liên lạc với mẹ cô và hai mẹ con được đoàn tụ.
Sau khi trở về Anh, cô vật lộn với chứng nghiện rượu. Trong khoảng thời gian này, cô học cách đối đầu với những gì xảy ra và dừng việc đổ lỗi cho bản thân mình. Hiện tại, cô đã tìm thấy tình yêu đích thực của cuộc đời mình và họ đang mong chờ đứa con của họ sẽ ra đời vào tháng 3 năm nay.
"Tôi đã đi cai rượu và gặp anh ấy trong nhà thờ. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện như những người bạn. Lần đầu tiên tôi thực sự cảm thấy say mê một ai đó", Megan hạnh phúc nói. Tuy nhiên, cô thừa nhận rằng mình vẫn sợ hãi khi nghĩ đến quá khứ sẽ lặp lại một lần nữa và cô sợ bị bọn buôn người trả thù. Nhưng dù thế nào cô vẫn đang cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc với hiện tại.
Những nạn nhân trong cuộc xâm hại đều có thể bắt đầu lại “cuộc sống mới”. Nhưng chắc rằng, khó khăn sẽ tăng lên “gấp bội” khi họ phải đối mặt với ám ành quá khứ. Đó còn là điều tồi tệ hơn việc bạn bị tra tấn về thể xác.
Mặc cảm nhỏ nhoi ấy chen vào hạnh phúc to lớn như thể họ đang mỉm cười, hôn nhân đang tốt đẹp thì bất ngờ một giây thôi, thời khắc khổ đau nhất cuộc đời lại tái hiện.
Nạn nhân trong các cuộc xâm hại đều phải đối mặt với việc thích nghi với bản thân họ, và quá khứ, lẫn cách ứng xử với chồng con. Vì lỡ mang trên mình “vết nhơ” khó gạt bỏ, nó sẽ tạm lắng lại chứ không thể nào biến mất.
Như thế mới thấy rằng, đối với các nạn nhân bị bạo hành tình dục, thì mái ấm gia đình là vô cùng quan trọng. May mắn cho nạn nhân nào tìm được hạnh phúc mới bên cạnh người chồng bao dung, nhân hậu và thấu hiểu.
Người ta thường nói, đối với người vợ bình thường, chồng yêu 7 phần chừa lại 3 phần. Nhưng với người vợ đã bị thiệt thòi, rất cần chồng trao cả 10 phần yêu thương.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1